Nhà nước gieo nhân, người dân gặt quả

Huỳnh Ngọc Chênh 

Bây giờ lại nghe ông tân lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân “dám nghĩ phi thường, nói thật tâm, làm đột phá” – Liệu đó có phải là lời kêu gọi thực tâm không? 

Người dân nghĩ ra điều phi thường và thực tâm nói ra điều suy nghĩ đó thì liệu có bị 331 hay 117 không? Sẽ có nhiều người bị, mà đã bị cũng nhiều rồi.

A person in a suit and tie standing at a podium with microphones

AI-generated content may be incorrect.

Ông tân lãnh đạo HCM vừa phát ra lời kêu gọi “mọi người dám nghĩ phi thường, nói thật tâm, làm đột phá” làm tui nhớ đến một câu khẩu hiệu rất ngắn gọn, rất hay mà toàn thể người dân đều thuộc nằm lòng nhưng chưa bao giờ được làm theo:

DÂN BIẾT - DÂN BÀN - DÂN KIỂM TRA

Nghe ngắn gọn và đơn giản như vậy nhưng để biến nó thành hiện thực là một nhiệm vụ bất khả thi, một mission impossible, trong thể chế chính trị của Việt Nam.

Vì để dân biết thì phải có quyền được thông tin, quyền được tiếp cận các nguồn tin. Muốn vậy phải có tự do báo chí vì nhà báo chuyên nghiệp và độc lập mới có nghiệp vụ xử lý thông tin từ các nguồn tin được tự do tiếp cận để phổ biến lên công khai một cách khách quan.

Để dân bàn thì phải có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt.

Để dân kiểm tra thì phải có xã hội dân sự, nghĩa là phải có những hội đoàn chuyên nghiệp do người dân lập ra mới có đủ chuyên môn kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan. Ví dụ hội bảo vệ môi trường sẽ theo dõi giám sát và kiến nghị về quản lý môi trường; hội bảo vệ chim thú hoang dã mới có đủ chuyên môn giám sát kiến nghị các vấn đề về chim thú; hội ngôn ngữ học lo về ngôn ngữ; hội luật học…

Qua đó thấy rằng nội dung trong câu khẩu hiệu trên không đúng với sự thật. Mà không thật là giả dối vậy.

Bây giờ lại nghe ông tân lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân “dám nghĩ phi thường, nói thật tâm, làm đột phá” – liệu đó có phải là lời kêu gọi thực tâm không? 

Người dân nghĩ ra điều phi thường và thực tâm nói ra điều suy nghĩ đó thì liệu có bị 331 hay 117 không? Sẽ có nhiều người bị, mà đã bị cũng nhiều rồi.

Ở cấp độ nhà nước, nếu không nói thật, không làm thật, thì người dân sẽ phản ứng lại theo cách tương tự. Hậu quả là xã hội sẽ tràn ngập sự giả dối: bằng cấp giả, thuốc men giả, thực phẩm giả, hàng tiêu dùng giả... và cả lời nói giả. 

Chỉ có việc người dân phải gánh chịu mọi hậu quả này là thật.

Nhà nước gieo nhân người – dân gặt hậu quả là vậy.

H.N.C.

Nguồn: FB Huynh Ngoc Chenh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn