Hôm nay sinh nhật của Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskyi

Bùi Anh Chiến

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KYIV.2 2022. .2022. 机 ÔNG Ở LAI. MỘT DÂN TỘC ĐỪNG DẬY'

Ông ấy sinh năm 1978.

Đây là sinh nhật của một người đàn ông bước vào lịch sử bằng đúng một câu: "Tôi ở đây." Không chạy. Không trốn. Không di tản để bảo toàn lực lượng", cái câu “Tôi cần đạn, không cần một chuyến xe" đủ thể hiện bản lĩnh thật sự đáng trân trọng... Người đàn ông đấy đứng lại giữa Kyiv, giữa lúc tên lửa Nga còn đang rơi, giữa lúc cả thế giới còn đang phân vân Ukraine có sống nổi một tuần không. Khoảnh khắc tối 24/2/ 2022 đó, thế giới bắt đầu biết đến Volodymyr Zelenskyi, một chiến binh thực sự, một nhà ngoại giao sắc bén, tâm trí kiên định và có lòng tự tôn dân tộc cực kỳ cao.

Zelenskyi đứng lại. Ukraine đứng lại. Và chỉ cái đứng lại ấy thôi, nó đã là một cái tát vào cái tư duy đế quốc của Nga - cứ mạnh là được quyền nuốt nước khác hay sao?

Nếu Zelenskyi là tổng thống kiểu khôn ngoan, như phương Tây nói, ông ấy đã có thể chọn con đường dễ nhất là ký - nhượng - cắt đất - sống tiếp thoải mái bên nước nào đó ở Châu Âu. Nhưng ông ấy chọn đường của một người lính –  không bán đất để mua thêm vài ngày được thở. Ông chọn đường mà dân Ukraine đã chọn: "Tao có thể mất nhà, mất điện, mất người thân… nhưng tao không thể để mất nước."

Nga tưởng họ sẽ làm Ukraine sụp đổ trong vài ngày, rồi dựng một chính quyền bù nhìn, treo cờ lên Kyiv như đi phát quà cho trẻ con. Nhưng sự thật Ukraine đã biến cuộc chiến thành một bài toán không có đáp án cho Nga, càng đánh càng sa lầy. Càng bắn càng lộ mặt là kẻ gây chiến, càng “giải phóng” càng thành kẻ giết người.

Nói về Nga, Rùa Em kiên định phải gọi đúng tên xâm lược. Không phải "chiến dịch quân sự đặc biệt". Không phải bảo vệ an ninh. Không phải phi phát xít hóa cái gì hết. Xâm lược là xâm lược. Và đi kèm xâm lược là tội ác. Khi một đội quân đem tên lửa, drone, pháo binh trút lên thành phố, bệnh viện, trường học và sát nhập đất đai, cương thổ của nước khác thì đó không thể gọi cái gì khác ngoài từ "Xâm Lược "

Nhưng Ukraine không chỉ chịu đòn. Ukraine phản đòn bằng một thứ khiến nhiều quân đội trên thế giới phải nhìn lại sách giáo khoa quân sự, bởi vì chiến tranh hiện đại không còn là trò khoe số lượng. Không phải ai nhiều xe tăng hơn, pháo binh nhiều hơn, máy bay, tàu chiến, bộ binh nhiều hơn... là thắng. Mà ai có tư duy tác chiến nhanh hơn, thông minh hơn, tổ chức tốt hơn… người đó thắng trận kiểu mới.

Cái hay nhất của Zelenskyi là ông ấy giữ được xã hội thành một khối. Trong chiến tranh, cái dễ chết nhất không phải là quân đội. Mà là tinh thần dân. Dân mà rã thì quân đội rã theo. Zelenskyi đã không để chuyện đó xảy ra. Ông giữ cho Ukraine còn một thứ cực kỳ quý – đồng thuận xã hội. Hơn 70% người dân Ukraine đồng thuận với việc ủng hộ quân đội tiếp tục kháng chiến với quân Nga. Đó mới là năng lực lãnh đạo thật. Một đất nước bị bắn phá liên tục mà vẫn duy trì được bộ máy, vẫn tổ chức phòng thủ, vẫn huy động được dân, vẫn giữ được tinh thần quốc gia, vẫn không loạn. Đó là thành công chính trị - xã hội chứ không chỉ quân sự. Và khi xã hội không vỡ, quân đội mới có hậu phương, công nghiệp mới có người vận hành, dòng viện trợ mới có nơi tiếp nhận, nền kinh tế mới còn nhịp thở.

Người ta cứ nghĩ Ukraine đánh nhau thì lấy gì sống. Nhưng Ukraine vẫn kéo được đường xuất khẩu để tồn tại. Chỉ riêng từ 5/2022 tới 6/2024, Ukraine đã xuất khẩu khoảng 145 triệu tấn hàng hóa, trong đó gần 79 triệu tấn là nông sản. Chiến tranh tổng lực với một đội quân máu lạnh như Nga mà Ukraine vẫn xuất khẩu được thì giỏi thật.

EU công bố tổng hỗ trợ cho Ukraine đã “gần 104 tỷ USD tính đến cuối 2025. Đằng sau mỗi đồng tiền, mỗi khẩu pháo, mỗi quả tên lửa phòng không... là một cuộc đấu trí ngoại giao. Bởi Phương Tây cũng đầy phe phái, đầy tranh cãi, đầy mệt mỏi và nghi ngờ nhưng Zelenskyi bằng bản lĩnh và sự khôn ngoan với dòng máu Do Thái và sự tự tôn dân tộc... Ông ấy đã vượt qua được những rạn nứt đầy khó khăn ở Châu Âu và trong 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ vừa qua, đặc biệt khó khăn khi đối đầu với những con kền kền ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của Trump. Zelenskyi đã giữ lại và bảo vệ phẩm giá quốc gia Ukraine như một mệnh lệnh lịch sử...

Cho nên hôm nay, khi chúc mừng Zelenskyi, Rùa Em không chúc sức khỏe cho xong, vì Rùa Em biết, không có mặt trận khốc liệt nào mà Zelenskyi không từng đến, vì vậy, tôi chúc ông như chúc một người đang đứng trên tuyến đầu chiến tuyến:

Chúc ông cứng như thép nhưng không hóa đá.

Chúc ông đau nhưng không gục ngã.

Chúc ông mệt nhưng không lùi bước.

Chúc ông biết mềm lúc cần để giữ đồng minh, và biết rắn lúc phải rắn để giữ phẩm giá quốc gia và giữ cương thổ Tổ quốc .

Còn Nga? Nga có thể bắn thêm tên lửa. Có thể tấn công drone. Có thể giết thêm người. Nhưng Nga đã thua từ khoảnh khắc họ tưởng có thể nuốt Ukraine như nuốt một miếng mồi dễ ăn.

Sinh nhật của ông Zelenskyi. Nhưng thật ra là một ngày để nhắc cả thế giới sự thật là Ukraine chưa ngã. Và khi Ukraine chưa ngã… thì tham vọng đế quốc của Nga còn phải trả giá rất dài, rất khốc liệt và rất đau đớn.

B.A.C.

Nguồn:  FB Rùa Tiên sinh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn