Ngày 17/1/2026 gia đình tôi đi thăm

Đỗ Thị Thu

Mẹ tôi - Cấn Thị Thêu. Sau khi thông báo tình hình bán bưởi ở nhà đã được mọi người chung tay mua và bán giúp được khoảng 2/3 số lượng bưởi. Bố tôi có chụp ảnh vườn bưởi và ảnh cô bác, anh chị đến thăm vườn bưởi thì mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Mẹ tôi nói mọi người chung tay mua và bán giúp bưởi nhà tôi là mẹ tôi cảm thấy nhà mình không cô đơn mà luôn có sự đồng hành của mọi người.

Nhưng lần này gia đình tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mẹ tôi, mẹ Thêu ốm 16 ngày mà gia đình tôi không biết, vì thời gian này gia đình tôi bận thu hoạch bưởi. Mẹ tôi chóng mặt, chân tay run, không ăn uống được gì nhiều, đi phải có người dìu, ăn cơm xong phải có người rửa bát hộ, Mẹ tôi chỉ được khám ở trạm xá của trại, mẹ tôi đề nghị được đi khám chuyên khoa của bệnh viện lớn, chi phí khám chữa bệnh gia đình tôi sẽ bỏ tiền ra. Nhưng trại 5 - Thanh Hoá đã không cho mẹ tôi đi. Mẹ tôi năm nay đã 63 tuổi, chế độ nhà tù khắc nghiệt mà án của mẹ tôi dài quá nên gia đình vô cùng lo lắng. Bố tôi lo ngại là mẹ tôi có thể bị đột quỵ nhẹ, mà bệnh đột quỵ có thể bị tái phát nhiều lần.

Tôi cũng mới nghe tin thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở trại 5, tình trạng sức khỏe cũng không được tốt.

Ở trại 6 - Nghệ An chú Đỗ Công Đương ở cùng Tư bị bệnh mà trại 6 đã không cho chú đi bệnh viện, đến khi chú Đương nguy kịch mới đưa ra bệnh viện thì không còn kịp nữa.

Rất mong mọi người quan tâm, lên tiếng để mẹ tôi được đi khám đúng chuyên khoa ở bệnh viện.

Mẹ tôi gửi lời cảm ơn tất cả anh chị, cô chú đã mua và bán giúp bưởi Diễn cho gia đình tôi.

Một lần nữa gia đình tôi vô cùng biết ơn mọi người đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua.

Đ.T.T.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, hoa và văn bản

Nguồn: FB Thu Đỗ

Đọc thêm:

Cuộc thăm gặp của ba cha con

Hôm nay ngày 2/1/2026, tôi cho hai con vào thăm bố Phương. Phải đến gần 1 năm rồi Đoàn chưa được gặp bố. Còn Bảo phải đến một năm rưỡi rồi chưa được gặp bố. Tôi tranh thủ mấy ngày nghỉ của các con, cho con vào thăm bố, và cũng sợ rằng sau phiên tòa này họ sẽ chuyển chồng tôi đi xa hơn thì hai con đi sẽ vất vả hơn rất nhiều.

Hôm nay ba mẹ con vào trại tạm giam số 1 thành phố Đà Nẵng để thăm gặp bố Phương thì vào ngày nghỉ của trại, nhưng cũng cảm ơn trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng đã linh động cho ba mẹ con tôi được vào thăm gặp chồng và bố.

Sau những năm tháng xa cách, ba bố con gặp lại nhau rất là vui mừng. Các con xa cách bố từ nhỏ nên rất thiếu thốn tình cảm của cha. Nên khi gặp bố, được bố nói bố yêu thương hai con rất nhiều, đó lại là những lời các con muốn nghe nhất. Lúc nào cũng sợ bố không yêu, vì thấy bố lâu về quá. Những câu hỏi mẹ ơi, sao bố lâu về thế? Hay mẹ ơi bao giờ bố về? Đó là những câu hỏi thường xuyên của các con hỏi mẹ, khiến mẹ không biết phải trả lời sao. Có những lúc con nhớ bố quá, con bảo mẹ mở cho con nghe bài hát về bố Phương để con nghe. Bài hát này con nghe gần thuộc rồi đó ạ. Xa cách thiếu thốn tình cảm của bố là vậy, mẹ nhiều khi lại phải lên vườn bưởi phụ cùng cô Thảo những ngày bận rộn, có những lúc hàng mấy tháng trời, hay những ngày bận bịu bán bưởi cuối năm ông bà ngoại lại chẳng thể nào chăm nổi hai đứa nên mẹ lại phải gửi mỗi đứa một nơi. Vì một mình mẹ cũng chẳng thể nào chăm nổi hai đứa. Nhiều khi cũng thương hai con thật nhiều ❤️.

Trong phiên tòa chồng tôi nói rằng: “Tôi là người sống có lý tưởng, những việc tôi làm tôi sẽ nhận, những việc tôi không làm tôi sẽ phủ nhận.” – Chồng tôi khẳng định mình không phải là người viết ra biểu ngữ này.

Tòa nói:  “vậy ai là người viết ra biểu ngữ này?“

Chồng tôi nói: “Khi nào Việt Nam có tam quyền phân lập và Việt Nam có nhân quyền, thì khi đó người viết ra biểu ngữ này sẽ đứng ra thừa nhận. Khi đó Viện Kiểm Sát sẽ phải giải trình trước quốc tế.”

Kết thúc buổi thăm gặp chồng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các luật sư đã hết sức, hết lòng bào chữa cho chồng tôi, chồng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các tổ chức dân sự, nhân quyền, quốc tế, và các cô chú, anh chị , bạn bè đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả mọi người ❤️

  Đ.T.T.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về trẻ em

Nguồn: FB Thu Đỗ

Mua bưởi giúp gia đình chị Thêu!!!

Nguyễn Thúy Hạnh

Mọi người yêu quý của tôi!

Lại đến vụ bưởi rồi, cả năm chỉ có 3 tuần này thôi, chúng ta cùng nhau mua bưởi giúp nhà chị Thêu nhé!

Bưởi này cũng đồng thời có lợi cho người mua đấy, giá vừa phải, và BƯỞI SẠCH 100%. Mong mọi người mua giúp nhà chị Thêu, cho gia đình nuôi người tù, và giúp mình được ăn quả sạch, bổ.

Mong các bạn ở nước ngoài tiếp tục mua biếu các gia đình TNLT, và những người bạn nhé. Đây là cách thể hiện tốt nhất tình cảm đối với gia đình chị Thêu, và những người tù của chúng ta đấy!

Tôi bị bệnh, ko bán bưởi cho cháu được nữa, mong cả nhà mình chung tay mua bưởi giúp gia đình chị Thêu.

Ân nghĩa ấy gia đình chị Thêu không bao giờ quên. Riêng cá nhân tôi có lẽ còn nhớ hơn nữa. Mong rằng các bạn hiểu và tin tôi!!!

(Ảnh chúng tôi chụp sáng nay đấy).

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về trái cây

Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn