Khi kẻ mạnh áp đặt luật chơi

Nguyễn Ngọc Chu

Lao Ta

Hào kiệt lại lãng mạn như Tự Lực văn đoàn rồi, giờ là hiện thực khắc nghiệt ạ.

Thế giới đang chứng kiến những biến động sâu rộng bởi chính trị cường quyền. Không phải thời cổ đại trước Công nguyên, mà vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21: “Kẻ mạnh làm điều họ có thể, kẻ yếu chịu điều họ phải chịu” (Thucydides).

Trọng dụng nhân tài, rất quan trọng là ở bộ máy quản trị quốc gia, sau đó mới đến các lĩnh vực khác. Phương thức lựa chọn nhân sự của Đại hội XIV vẫn như các Đại hội trước. Chuyên gia, dù đến từ nước nào, dù trả lương bao nhiêu, mà chịu sự quản lý của bộ máy với nhân sự yếu kém, trong cơ chế có nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng, thì không thể làm việc hiệu quả.

Ảnh hưởng của mô hình quản trị tập trung quan liêu suốt hơn bảy thập niên không thể ngày một ngày hai xoá bỏ. Nhưng cục diện cường quyền toàn cầu hiện nay không cho phép chỉ trông cậy vào sự “mềm dẻo” của phương cách “ngoại giao cây tre”, mà đòi hỏi phải dựa căn bản vào sức mạnh quốc gia. Vì vậy, cấp bách cần những thay đổi gốc rễ. Trước hết là lựa chọn người tài cho bộ máy quản trị quốc gia. Nếu kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới đây vẫn theo lề lối cũ, thì tương lai khó có nhiều thay đổi.

Tăng trưởng GDP hai chữ số, mở rộng quy mô nền kinh tế, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu - nhưng vẫn chưa tạo ra những biến đổi về chất như Israel, Nhật Bản.

Khi kẻ mạnh áp đặt luật chơi, càng cần lắm một sự thay đổi gốc rễ. Biết là rất khó, rất xa, nhưng vẫn chờ đợi.

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn