Tại sao Orban lại quy cho Ukraine là kẻ thù của Hungary

Chan Vu 

Hôm nay truyền thông đưa tin sau đây: “Victor Orban gọi Ukraine là kẻ//thù của Hungary”.

Tại một cuộc "mít tinh phản chiến" ở Szombathely, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng Ukraine liên tục yêu cầu Brussels tước đoạt nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga khỏi Hungary, điều này đe dọa giá điện nước tăng cao.

"Bất cứ ai nói điều này đều là kẻ thù của Hungary, do đó Ukraine là kẻ thù của chúng ta", hãng tin Index dẫn lời ông nói.

A person standing at a podium

AI-generated content may be incorrect.

Ông Orban nói thêm rằng Hungary vẫn "đứng ngoài cuộc chiến" và do đó sẽ không gửi quân đến Ukraine. Ông tuyên bố rằng an ninh quốc gia là vấn đề "duy trì quan hệ tốt với người Nga, người Ukraine và dàn xếp ổn thỏa quan hệ với Brussels".

Trước đó, ngoại trưởng Ukraine Sybiga đã so sánh ông Orban với tay sai của Hitler.

Vì sao Viktor Orbán gọi Ukraine là “kẻ thù”?

Xin trả lời ngay: Đó không phải chính sách đối ngoại, mà là chiến thuật bầu cử. Bởi vì 12/4/2026 này là bầu cử QH ở Hungary và đảng của ông ta đang kém xa điểm phe đối lập. Nguy cơ thất bại là hiện hữu, nên Orban phải tìm cách xoay xở.

Trong chính trị dân túy, đặc biệt là kiểu chính trị mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán theo đuổi suốt hơn 20 năm qua, một quy luật gần như bất biến tồn tại: luôn phải tồn tại một kẻ thù. Khi người dân còn sợ hãi, còn cảm thấy bị đe doạ, họ sẽ tìm đến một “người bảo vệ mạnh mẽ”. Và Orbán luôn tự đặt mình vào vai người bảo vệ đó. Giống như đảng “Giấc mơ Gruzia” ở Georgia lấy Ukraine làm con ngáo ộp: “Đấy, chúng mày đi mà xem Ukraine chết chóc như thế nào. Hãy chơi thân với Nga bằng mọi giá!”.

Trong quá khứ, “kẻ thù” của Orban đã từng là George Soros, là người di cư, là Brussels và Liên minh châu Âu. Nhưng theo thời gian, những cái tên ấy dần mất tác dụng. Nỗi sợ cũ nhạt đi, xã hội quen dần, không thấy họ là mối đe doạ nữa, hiệu quả huy động cử tri suy giảm. Orbán cần một kẻ thù mới, và Ukraine xuất hiện đúng lúc.

Ukraine đang trong chiến tranh. Chiến tranh luôn là mảnh đất màu mỡ cho tuyên truyền. Orbán gắn Ukraine với mọi nỗi lo sợ trong xã hội Hungary: giá năng lượng tăng, nguy cơ bị lôi kéo vào xung đột, khó khăn kinh tế… Thông điệp được lặp đi lặp lại rất đơn giản nhưng đầy cảm xúc: “Nếu ủng hộ Ukraine, Hungary sẽ phải trả giá”. Đây không phải là lập luận chính sách, mà là đánh vào nỗi sợ bản năng của cử tri.

Điều quan trọng là: Ukraine không hề là mối đe doạ thực sự đối với Hungary. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, Orbán cần một “vật tế thần” để giải thích vì sao đời sống người dân khó khăn hơn, vì sao lạm phát cao, vì sao y tế và giáo dục trì trệ. Khi thành tích cầm quyền không còn đủ thuyết phục, đổ lỗi ra bên ngoài là con đường ngắn nhất.

Đây cũng là cách hiệu quả nhất lấp liếm, che đậy nạn tham nhũng tràn lan trong giới chức cầm quyền, từ chính thủ tướng Orban trở xuống. Tất cả chúng ta đã được chứng kiến video ghi lại hình ảnh khu dinh thự nhà Orban rộng cả hàng chục hecta, với cung điện nguy nga lộng lẫy như cung vua thời trung cổ.

Không phải ngẫu nhiên mà giọng điệu của Orbán trở nên gay gắt hơn khi cuộc bầu cử quốc hội 2026 đang đến gần. Uy tín của Đảng Fidesz không còn áp đảo như trước. Bất mãn xã hội gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ và tầng lớp đô thị. Các lực lượng đối lập mới xuất hiện, năng động hơn, thách thức vị thế độc tôn của Orbán. Trong hoàn cảnh ấy, việc “tạo kẻ thù” không còn là lựa chọn, mà là nhu cầu sống còn về mặt chính trị.

Ngoài ra, Ukraine còn là con bài đối ngoại thuận tiện. Lập trường chống Ukraine giúp Orbán vừa gây sức ép với Liên minh châu Âu để đòi nhượng bộ, vừa duy trì quan hệ đặc biệt với Nga và làm chân gỗ cho Trump, gây sức ép lên Ukraine trong quá trình đàm phán. 

Dưới vỏ bọc “bảo vệ lợi ích dân tộc”, đây thực chất là một cuộc mặc cả quyền lực phục vụ cho vị thế cá nhân của Orban mà thôi.

Nhìn tổng thể, việc Orbán gọi Ukraine là “kẻ thù” không nói lên điều gì về Ukraine, mà nói lên rất nhiều về tình trạng chính trị nội bộ của Hungary. Đây là chủ nghĩa dân túy cổ điển: chia xã hội thành “chúng ta” và “bọn họ”, kích động sợ hãi để giành phiếu bầu.

Ukraine không phải kẻ thù của Hungary. Nhưng trong chiến dịch tranh cử của Viktor Orbán, họ đang bị biến thành một công cụ.

Suốt 12 năm qua Ukraine đang chiến đấu cho độc lập chủ quyền của quốc gia mình, nhưng cuộc chiến đấu ấy có một mục đích nữa là ngăn chặn một nước Nga hùng mạnh, đầy tiềm năng về vật chất và con người, không cho Putin tiến về phía Tây, triệt tiêu sức mạnh hùng hổ của một tên đế quốc luôn có mưu đồ xâm chiếm châu Âu, khôi phục lại đế chế Liên Xô mà Hungary là một nước chư hầu-thuộc địa của nó. Chắc dân Hungary ngày nay đã quên mất sự kiện 1956. 

Tóm lại, Ukraine không phải là kẻ thù của người dân và đất nước Hungary. Mỗi ngày cả ngàn thanh niên Ukraine hy sinh ở chiến tuyến, để bảo vệ ai? Trong số những người được bảo vệ đó chắc chắn có dân Hungary. 

Còn dầu lửa? Thiếu gì chỗ mua, thiếu gì đối tác mà lại phải mua dầu của kẻ thù của Ukraine, như vậy là cung cấp tiền bạc cho kẻ thù mua bom đạn bắn vào đầu dân Ukraine. Nên đường ống dẫn dầu và khí đốt từ Nga đi qua Ukraine, họ chặn lại thì có gì là sai. Ai chả làm như vậy! Hơn nữa, đã có lệnh cấm vận của EU không mua dầu và khí đốt của Nga rồi.

Chúc cho Orban và đảng của ông ta thua đậm trong đợt bầu cử này và bay khỏi chính trường Hungary, để dân hai nước khôi phục lại quan hệ hữu hảo từ bao đời nay.

C.V.

Nguồn: FB Chan Vu

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn