| Thưa các bác,
Hôm nay cháu đọc tin các bạn sinh viên TP HCM thực hiện quyền yêu nước (http://boxitvn.blogspot.com/2010/09/sinh-vien-tp-ho-chi-minh-thuc-hien.html). Cháu rất háo hức vì cháu cũng là người Sài Gòn. Tuy nhiên, sau khi coi kỹ các tấm hình thì cháu cảm thấy buồn khó tả. Vì sao? Vì các bạn ấy vẫn còn quá sợ! Ngay cả khi các bạn ấy đã có can đảm in lời kêu gọi bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa ra giấy và đem đi dán, thì các bạn ấy dán ở đâu? Chỉ có một tấm hình cho thấy các bạn ấy dán trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3, tất cả các tấm hình còn lại đều ở khu Thảo Điền TP HCM. Những tấm ảnh chụp lời kêu gọi dán trước hai cổng trường ở khu Thảo Điền, là (1) British School International, (2) The American School of Vietnam. Cái trường thứ hai này chưa khai giảng, vì mới xây xong hồi đầu tháng. Và học sinh của trường (1) thì đa số là học sinh nước ngoài nên sẽ ít ai hiểu được các bạn muốn nói gì, nhiều khi người ta chỉ nghĩ là các bạn làm bẩn cái bảng quảng cáo của người ta. |