KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

Kính gửi Ban biên tập trang mạng Bauxite Việt Nam

Trước tình hình an nguy của tổ quốc, là một công dân tôi vô cùng lo lắng trước vận mệnh của quốc gia, nên có một số kiến nghị gửi các vị lãnh đạo. Kính đề nghị Ban biên tập cho công bố trên trang mạng BVN

Phan Nhật Quang

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

Kính gởi các vị lãnh đạo !

Hiện nay đứng trước tình hình dầu sôi lửa bỏng của vận mệnh quốc gia, là công dân chúng tôi vô cùng lo lắng cho tình hình an nguy của Tổ Quốc, vì vậy tôi xin có vài suy nghĩ mong gởi đến quý vị.

Thưa các vị ai cũng biết rằng chúng ta vô phước phải là hàng xóm của anh láng giềng to lớn mà từ hàng ngàn năm nay luôn chờ chực xâm chiếm chúng ta, nhưng chúng luôn luôn thất bại trước ý chí quật cường của dân ta từ Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Nay chúng lại một lần nữa mưu toan xâm chiếm nước ta với một âm mưu vô cùng xảo trá, chúng dựa vào cùng chung một ý thức hệ để từ từ gặm nhấm đất nước ta, chúng ru ngủ bằng 16 chữ vàng và bốn tốt. Thưa các vị, đã từ lâu bọn chúng muốn chúng ta phải lệ thuộc chúng về kinh tế, chúng một mặt luôn phá hoại nền kinh tế chúng ta bằng những mưu đồ rất thâm độc, tìm cách mua của nông dân chúng ta những sản phẩm không biết mua để làm gì như rễ tiêu, lá điều, đĩa v.v…Thực sự đây là chủ trương thu mua của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thương nhân không thể nào bỏ tiền đi mua những sản phẩm đó cả, một mặt chúng bỏ vốn đầu tư vào công nghiệp mà toàn là những sản phẩm gia công để tiêu thụ sản phẩm của chính quốc ,bằng chứng chúng ta năm nào cũng luôn nhập siêu từ Trung Quốc hàng tỷ đô la, ngay cả trong xây dựng cơ bản chúng luôn là đơn vị trúng thầu để rồi chúng đưa lao động phổ thông qua (điển hình là qua cuộc bạo động vừa qua chúng đã rước từ khu công nghiệp Formusa về mấy ngàn người). Thưa các vị, nay đứng trước tình hình phương Tây thì đang bận rộn về Ucraina, trong nước Trung Quốc thì phong trào dân chủ đang lên, dân chúng thì mất lòng tin với nhà cầm quyền, rồi bạo loạn ở Tân Cương, Tây Tạng, nên bọn chúng đã cho đặt giàn khoan ở vùng biển Hoàng Sa của chúng ta một mặt là để thực hiện mưu đồ bành trướng thôn tính biển đông, một mặt để hướng dư luận trong nước hướng về phía Việt Nam để hòng xoa dịu dân chúng. Nhưng âm mưu thâm độc hơn cả là chúng muốn phá hoại nền kinh tế của chúng ta, vì chúng biết nền kinh tế của chúng ta hiện nay phát triển theo chiều rộng chú chưa có chiều sâu, cơ bản là dựa vào nguồn vốn FDI và nay thì thấy chúng ta ngày càng ngả về phương Tây để từ từ thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Có một điều chưa được kiểm chứng là cuộc bạo loạn vừa qua theo nhận định của một số người thì có bàn tay của Trung Quốc hòng làm cho các nhà đầu tư nước ngoài hoảng sợ mà rút khỏi Việt Nam, nhưng âm mưu ấy đã không thành, nay chúng lại ra sức khiêu khích chúng ta trên biển đông để hòng kiêm cớ xâm lược chúng ta, nhưng chúng sẽ không đánh chúng ta trên biển đông vì đánh trên biển đông sẽ gặp sự phản kháng của các quốc gia khác như Mỹ, Nhật, Philippin, … mà có thể chúng sẽ đánh vào biên giới phía bắc như năm 1979. Nếu có tiếng súng nổ ra thì sẽ có một cuộc tháo chạy của những nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam, khi đó thì nền kinh tế nước ta đang khó khăn hiện nay sẽ hoàn toàn lụn bại, và rồi chúng lại tiếp tục đàm phán với Việt Nam mà các điều khoản luôn luôn lợi cho chúng, lại vẫn ru ngủ với 16 chữ vàng và bốn tốt. Có ai dám chắc rằng sẽ không có một công hàm tương tự như công hàm 1958 và rồi sẽ lại lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, biển đông sẽ là ao nhà của bọn chúng, vì giàn khoan chúng sẽ không bao giờ kéo đi và sẽ có thêm những giàn khoan khác vào biển đông. Đứng trước tình hình nguy nan của đất nước tôi xin có những thiển ý như sau:

- Kiềm chế tối đa trên biển đông để khỏi mắc vào âm mưu khiêu khích của bọn chúng.

- Tập hợp chứng cứ đưa Trung Quốc ra tòa án Quốc tế để đánh động cho thế giới biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

- Hiện nay Trung Quốc rất sợ phong trào dân chủ trong nước đang lên; thì chúng ta lại phải tìm cách thay đổi thể chế, vứt bỏ đi cái chủ nghĩa xã hội mơ hồ mà trên thế giới người ta đã vứt bỏ từ lâu rồi, thay đổi thể chế để tranh thủ bạn bè quốc tế ủng hộ chúng ta phát triển đất nước và là cơ hội để chúng ta thoát Hán, một khi chúng ta thay đổi được thì nội tình dân chúng Trung Quốc cũng sẽ đứng lên đòi thay đổi theo khi dân chúng thấy Việt Nam làm được điều đó và vô hình chung là chúng ta sẽ bất chiến tự nhiên thành, tôi tin rằng dân chúng Trung Quốc không bao giờ căm thù Việt Nam, họ biết được đâu là thật, đâu là giả, chỉ có nhà cầm quyền Bắc kinh lúc nào cũng xuyên tạc Việt Nam. Có điều sống đã lâu dưới chế độ cộng sản thì không ai lại tin vào những lời xuyên tạc ấy, ngoại trừ một số kẻ có quyền lợi liên quan thì cố dối lòng mình để chịu đấm ăn xôi làm giàu cho bản than.

Thưa các vị, tương kế thì tựu kế, nếu biết kẻ thù từ đâu tới và tìm ta với mục đích gì thì chúng ta sẽ thắng, rất mong các vị hãy vì tương lai của dân tộc, vì tiền đồ của cha ông để lại mà nghĩ đến vận mệnh của tổ quốc, như lời của thủ tướng đã nói tổ quốc là thiêng liêng “Nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình,hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

P.N.Q

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn