Thư giãn Chủ nhật:

Thủ tướng Việt Nam và Hoàng đế Pháp

L.T.H

Tình trạng chạy đua phá ruộng lúa, phá rừng tràm nuôi tôm vào cuối thập niên 80 đã khiến môi trường miền Tây bị đảo lộn với tình trạng nhiễm mặn, xâm thực và sâu bệnh. Thêm vào đó Mũi Cà Mau thì ngày bị “cùi” do không được phù sa bồi đắp.

Hậu quả nhãn tiền vẫn còn rành rành đó mà nay vẫn có người hô hào phá ruộng đào ao nuôi tôm!

Ngày 13.11.2016 trang online của Đài tiếng nói Việt Nam đăng bản tin của Vũ Dũng: “Thủ tướng: Tại sao Sóc Trăng không phấn đấu như Bạc Liêu, Cà Mau?”[1]:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi, tại sao Sóc Trăng không phấn đấu như Bạc Liêu, Cà Mau để trở thành trung tâm sản xuất tôm của ĐBSCL”.

Khổ thật, đến nay Thủ tướng vẫn chưa rút kinh nghiệm “khối tàu”!

Đến tỉnh nào Thủ tướng cũng ban huấn thị, bảo tỉnh đó phải thành “đầu tàu cho nền kinh tế cả nước”.

Tỉnh nào cũng đầu tàu, không tỉnh nào chịu làm thân tàu và đuôi tàu thì đất nước không còn là một “con tàu” nữa mà là một “khối tàu”.

Hớ hênh với “đầu tàu” nên Thủ tướng đổi tông, chuyển sang món mới là... trung tâm.

Nhưng cùng lắm thì mỗi vùng thì chỉ có một nơi gọi là “trung tâm” thôi, sao lại có tới hai, tới ba?

Theo lời Thủ tướng thì Bạc Liêu và Cà Mau đã là “trung tâm sản xuất tôm của ĐBSCL” rồi, nay Thủ tướng muốn Sóc Trăng cũng thành “trung tâm” luôn thể.

Mà chưa chắc con số đã chấm dứt vì chắc gì Thủ tướng sẽ ngưng nên e là ĐSCL sẽ có ít nhất ba “trung tâm sản xuất tôm”.

Thủ tướng đi riết, đọc diễn văn riết, e rằng có ngày nước ta sẽ biến thành nước... Trung Quốc.

Vì nước gì mà “lạ” quá: toàn “đầu tàu” và “trung tâm”, ắt sẽ thành “nước lạ”.

Mà với dân ta thì phi Trung Quốc, có nước nào khác mang danh là “nước lạ”?

Cũng không rõ Thủ tướng nhìn xa trông rộng, đã dự liệu tình cảnh của dân nuôi tôm khi lâm vào tình cảnh của dân nuôi heo hiện tại?

Do nuôi heo nhiều quá, mà “nước lạ” lại không chịu mua, dân nuôi heo khóc ròng vì lỗ, bán heo không đủ trang trải chi phí chuồng trại và thức ăn!

Đã vậy dân ta còn bị ông Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường trách lây.

Ngày 24.4.2017 Bộ tổ chức họp bàn cách giải cứu thịt heo, ông trịch thượng lên lớp, bảo làm người mà chỉ biết ăn thịt heo theo lối luộc, xào và kho, không biết làm nguội, dăm bông xúc xích thì kém thật, làm sao tiêu thụ cho hết thịt heo?[2]

Một khi Sóc Trăng phấn đấu như Thủ tướng khuyên, trở thành “trung tâm sản xuất tôm” rồi, tôm nhiều quá, cung vượt cầu, tôm sẽ rớt giá, dân nuôi tôm chỉ có nước khóc ròng!

Không biết lúc đó ông bộ trưởng trên có trách là sao dân ta chỉ biết ăn tôm luộc, tôm nướng, tôm rang muối hay tôm nấu lẩu mà không biết chế biến “tôm nguội”, “tôm xúc xích” hay không?

Nghe lời khuyên “phấn đấu” của Thủ tướng mà nhớ lại chuyện cười về ông bố và thằng con!

Thằng con mang sổ liên lạc về trình, bố thấy con mình đội sổ, môn gì cũng thấp nhất lớp, nên nghiến răng nghiến lợi bảo:

“Con ơi, con học hành thế này thì lớn lên chỉ có nước đi ăn mày, con ạ! Con có biết là lúc bằng tuổi con, Hoàng đế Pháp Napoleon lúc nào cũng đứng nhất lớp hay không?”

Nghe thế, thằng con mới nhỏ nhẹ hỏi lại:

“Nhưng bố ơi, hồi bằng tuổi bố thì ông Napoleon đã làm vua nước Pháp rồi mà!”

Không cần phải nghe chuyện này, nếu các quan tỉnh Sóc Trăng có chút hiểu biết và có gan, họ sẽ vặc lại Thủ tướng.

Thủ tướng bảo sao chúng tôi không “phấn đấu” theo Cà Mau, Bạc Liêu, thế còn Thủ tướng thì sao?

Sao Thủ tướng không “phấn đấu” để đưa nước ta tiến lên như các vị Thủ tướng của nước Đức, nước Anh, nước Canada hay nước Nhật!

Mà thôi, nói gì Anh, Đức, Cananda, so sánh với Thái, với Malaysia đã thấy khó,

Thái thì ngày xưa đưa sinh viên qua ta du học!

Nay thì ngược lại, ta đưa sinh viên qua Thái du học, đưa người qua Malaysia làm mướn, làm gái!

Nhưng khó mấy thì Thủ tướng chỉ cần ban cho câu “hoàn cảnh đặc thù của lịch sử” hay đổ lỗi cho “cơ chế” là phủi tay, hết trách nhiệm!

Chỉ cần hỏi thật, hỏi đúng là đủ!

Chỉ cần sao Thủ tướng không “phấn đấu” để bảo vệ sự tồn vong của tổ quốc như các em học sinh phổ thông thôi!

Xưa ông Phạm Qùynh từng bảo “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.

Ít ra khi đọc tiếng Việt các em học sinh của ta cũng đọc đâu ra đó, đọc Campuchia ra Campuchia, đọc Lào ra Lào, đọc Việt Nam ra Việt Nam!

Nghĩa là các em đọc để “tiếng Việt còn”.

Các em đâu có đọc theo trường phái “đánh mất tiếng Việt” là “cờ lờ vờ”?

Mỹ thả một quả bom nguyên tử thì thành phố Hiroshima thành đống gạch vụi!

Còn Thủ tướng thì gọn hơn.

Thủ tướng chỉ nhếch miệng thôi là ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam biến thành ba âm thanh vô nghĩa!

__________

Chú thích

[1] http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-tai-sao-soc-trang-khong-phan-dau-nhu-bac-lieu-ca-mau-616667.vov

[2] http://thanhnien.vn/kinh-doanh/thit-lon-chi-luoc-xao-kho-thi-khong-the-tieu-thu-duoc-nhieu-828948.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn