Nữ họa sỹ người Ý lên tiếng về sự lưu manh của Trung Cộng

Sau khi cư dân mạng lên tiếng phản đối Đại sứ quán Trung Cộng tại Ý về việc đăng tải bức tranh có đường lưỡi bò, nữ họa sỹ người Ý Aurora Cantone, đã chính thức lên tiếng về việc bức tranh bị chỉnh sửa nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền của Bắc Kinh.

CTV Danlambao - Sau khi cư dân mạng lên tiếng phản đối Đại sứ quán Trung Cộng tại Ý về việc đăng tải bức tranh có đường lưỡi bò, nữ họa sỹ người Ý Aurora Cantone, đã chính thức lên tiếng về việc bức tranh bị chỉnh sửa nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền của Bắc Kinh.

Bức tranh nguyên gốc mà nữ họa sỹ người Ý đã vẽ theo cô giải thích trên trang Instagram đây là tác phẩm tạo ra để bày tỏ lòng thành trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Trung Quốc đối với phía Ý trong việc chống lại đại dịch do virus Vũ Hán gây ra.

Đây cũng là món quà mà nữ họa sỹ Aurora Cantone dành tặng đội ngũ y tế cũng như những cá nhân đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Bức vẽ nguyên gốc là hình hai nhân viên y tế Ý - Trung cùng nâng bản đồ nước Ý có chữ ký của nữ họa sỹ. Bắc Kinh đã dựa trên ý tưởng này để thay bản đồ nước Ý bằng bản đồ Trung Cộng có đường lưỡi bò.

Bức tranh nguyên gốc có chữ ký của nữ họa sỹ người Ý

Khi cả hai bức tranh được đăng tải trên Fanpage của ĐSQ Trung Cộng tại Ý, nữ họa sỹ Aurora Cantone đã bị khá nhiều cư dân mạng Việt Nam lăng mạ, quấy rối vì thông tin về cô được trang Fanpage của Đại sứ quán Trung Cộng tại Ý đăng tải trong lời cám ơn về bức tranh. Chính vì thế cô đã lên tiếng công khai trên trang Instagram và Facebook cá nhân của mình:

"Xin chào, tôi là Aurora. Có lẽ trong những ngày này bạn sẽ nghe nhiều đến tên tôi, tôi là nghệ sĩ người Ý đã tạo ra bức tranh có hình bản đồ nước Ý. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi, tất cả các bác sĩ, tôi muốn cảm ơn tất cả tình yêu, ý thức tôn trọng với hình ảnh đất nước của các bạn. Tôi hạnh phúc vì rất nhiều bạn thích bản vẽ. Tuy nhiên, sáng nay, nhiều tin nhắn phỉ báng nhắm vào tôi, tôi bị xúc phạm, những tin nhắn được lập trình sẵn liên quan đến phiên bản của một bản vẽ đại diện cho Trung Quốc.

Vui lòng dừng lại, bức vẽ đó được thực hiện bởi họa sĩ người Trung Quốc mà tôi không hề biết đó là ai. Anh ta đã lấy bức vẽ của tôi và chỉnh sửa lại thành ảnh đại diện cho Trung Quốc trong khi tôi không hề biết. Tôi không hề làm việc này theo yêu cầu của ai. Điều duy nhất tôi thực hiện là vẽ ra hình ảnh đại diện cho 2 vị bác sĩ đến từ Trung Quốc và Ý. Bạn có thể thấy rõ, tôi đã để lại chữ ký của mình trong bức ảnh bản đồ Ý, còn ngược lại thì không…”.

Tôi mệt mỏi vì đọc những lời lăng mạ, xin hãy để sự thật được phơi bày. Bản vẽ đó (bức tranh có hình đường lưỡi bò) không phải của tôi và họa sĩ kia sẽ phải chú thích rõ ràng. Tôi không biết rõ về tình hình địa lý của đất nước các bạn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao mảnh đất đó được thể hiện bằng những đường đứt nét, nhưng tôi không hề đụng đến chuyện này. Vì vậy, xin vui lòng dừng lại”… Tôi phải cảm ơn tất cả các nhân viên y tế, người Ý và người Trung Quốc trong thời kỳ này đang giúp đỡ ở đất nước tôi.

Nghệ sĩ đã vẽ lại phiên bản từ Trung Quốc nên xác định rằng hình minh họa đó không phải của tôi, anh ta đang khiến tôi trông như một con quái vật khi tôi thậm chí không biết tại sao mảnh đất đó bị loại trừ, tôi không có ý định gây ra hiểu lầm. Tôi thực sự đánh giá cao cử chỉ của anh ấy, tôi thích tấm poster của anh ấy đã thực hiện để đáp trả lại ý tưởng của tôi và tôi thích mối quan hệ giữa Ý và Trung Quốc, nhưng vì khu vực đó có những nét màu vàng, Việt Nam đã lên tiếng và xúc phạm tôi.

Tôi hy vọng các bạn có thể hiểu, tôi gửi đến các bạn bằng tất cả tình yêu và sự hỗ trợ có thể.

Nếu bạn muốn để lại thông điệp cho tôi, xin vui lòng viết bằng tiếng Anh, và xin vui lòng chia sẻ thông điệp này càng nhiều càng tốt".

Có lẽ các công dân Việt Nam cần tỉnh táo, tìm hiểu thông tin cẩn thận. Muốn phản đối Tàu Cộng hãy đến Đại sứ quán tại Sài Gòn, Hà Nội vì chính Đại sứ quán Trung Cộng ở Việt Nam cũng đăng đường lưỡi bò. Đừng biến mình thành một đám đông hung hãn, vô minh trên mạng xã hội.

“Đường lưỡi bò” trong bài viết trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam ngày 2.3

18.03.2020

Nguồn: https://danlambaovn.blogspot.com/2020/03/nu-hoa-sy-y-len-tieng-ve-su-luu-manh.html

–––––––

Phụ lục:

Truyền thông Ý bóc tẩy sự gian dối của Bắc Kinh

Sau khi Bắc Kinh gửi trang thiết bị vật tư y tế chi viện cho Ý, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng là bà Hoa Xuân Oánh đã có bài đăng trên Twitter nói rằng người dân Ý đã ra ban công hát vang “cảm ơn Trung Quốc”, và quốc ca Trung Quốc được phát thanh trên đường phố, tất cả các hành động này đều là để cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tuy nhiên truyền thông Ý đã bóc tẩy trò lừa đảo này.

CTV Danlambao - Sau khi Bắc Kinh gửi trang thiết bị vật tư y tế chi viện cho Ý, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng là bà Hoa Xuân Oánh đã có bài đăng trên Twitter nói rằng người dân Ý đã ra ban công hát vang “cảm ơn Trung Quốc”, và quốc ca Trung Quốc được phát thanh trên đường phố, tất cả các hành động này đều là để cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tuy nhiên truyền thông Ý đã bóc tẩy trò lừa đảo này.

Trang Linkiesta có nguồn gốc tại Ý đã đăng bài viết và đưa thông tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý, Luigi Di Maio phản bác việc phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đăng thông tin giả về việc dân Ý hát quốc ca và cám ơn Trung Quốc. Một nhân vật khác của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng đăng lại tin này là Triệu Lập Kiên - kẻ cáo buộc quân đội Hoa Kỳ mang virus tới Vũ Hán.

Ông Luigi Di Maio nhấn mạnh, với tình trạng đại dịch bùng phát, Chính phủ Ý có nhiều tình huống cần xử lý, yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh lập tức ngừng việc phát tán tin tức giả trong thời điểm này.

Twitter của Hoa Xuân Oánh

Twitter của Triệu Lập Kiên

Ngoài ra Bộ trưởng Ý cũng nêu rõ vai trò của bà Hoa Xuân Oánh chính là một trong những nhân vật hàng đầu của cơ quan tuyên truyền Trung Quốc. Nhiệm vụ của bà đã rất rõ ràng, bao gồm cả việc phát tán tin tức giả trong đó có các phát ngôn chính thức trên Twitter.

Thật ra việc người dân Ý hát ngoài ban công nhà mình là sự kiện do ban nhạc đường phố Fanfaroma kêu gọi tất cả các nghệ sỹ dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cùng tham gia chơi nhạc từ ban công và cửa sổ phòng mình vào lúc 18h ngày 13/3.

Áp phích quảng cáo của sự kiện “Flashmob Sonoro”

Sự kiện này có tên gọi “Flashmob Sonoro”, được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng nghìn nghệ sĩ và người chơi nhạc nghiệp dư tại Italy. Sự kiện được tổ chức để cổ vũ tinh thần người dân Ý trong thời điểm lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng trên toàn quốc kể từ ngày 11/3. Nguyên văn một phần thông báo trên trang chủ sự kiện:

“Không quan trọng bạn biết nhạc lý, sở hữu hay chơi nhạc cụ hay không; bạn chỉ cần hát một ca khúc và chơi trên những chiếc nồi, điều quan trọng là cảm xúc chúng đêm lại bởi âm nhạc là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn, vào vào thời khắc này, chúng ta cần nó. Hãy cùng phá vỡ sự im lặng!”

Có hơn 10.000 người tham gia sự kiện trên.

Có thể thấy, với đại dịch do virus Vũ Hán gây ra Trung Cộng đang dần dần tự lột bộ mặt trơ trẽn lưu manh của mình ra với thế giới khi tung tin giả trắng trợn và thể hiện tham vọng bành trướng trên biển Đông ngay trong một hành động hỗ trợ y tế nhân đạo với tâm dịch tại Châu Âu là nước Ý.

18.03.2020

CTV Danlambao

Nguồn: https://danlambaovn.blogspot.com/2020/03/truyen-thong-y-boc-tay-su-gian-doi-cua.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn