Chỉ huy xe tăng át chủ bài của Nga, 25 tuổi, đăng quang ngôi vị xuất sắc nhất thế giới trong cuộc thi chiến tranh quốc tế, bị giết ở Ukraine

08/05/2022

Vũ QuangThoibao.de (Tổng hợp

Một hàng xe tăng Nga bị quân Ukraine tiêu diệt ở Donetsk

Bato Basanov, 25 tuổi, đến từ Buryatia, là thành viên của một đội đua xe tăng đã lập kỷ lục biểu diễn năm ngoái trong các trò chơi chiến tranh trước Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov.

Bato Basanov, 25 tuổi, người chiến thắng trong cuộc thi xe tăng thế giới năm 2021, qua đời vào tháng 3 năm 2022

Nhưng cuộc đời binh nghiệp của anh ta đã kết thúc bằng cái chết khi chiếc xe tăng của anh ta bị trúng hoả tiễn ở Ukraine.

Anh ta là người mới nhất trong số hàng chục thanh niên từ khu vực nghèo khó ở phía đông Moscow bị giết trong cuộc chiến của Vladimir Putin.

Basanov, một hạ sĩ, đã được ca ngợi vào năm ngoái vì “làm rạng danh nước Nga khi trở thành nhà vô địch thế giới ở môn phối hợp xe tăng trong đội của anh ấy.

Đặc biệt, anh ta đã bắn không sót một mục tiêu nào với tốc độ lên tới 50 dặm/giờ tại khu huấn luyện Alabino ở vùng Moscow.

Một báo cáo từ hãng tin địa phương Volya Media cho biết: “Cái chết của Bato Basanov là xác nhận nghiệt ngã rằng xe tăng hai môn phối hợp và chiến tranh thực sự là hai thứ hoàn toàn khác nhau.”

Basanov – người mà đội T-72B3 của Nga đã đánh bại binh sĩ từ 19 quốc gia trong các trận chiến đấu, bao gồm cả Trung Quốc – đã được nhìn thấy cùng với Gerasimov, hiện phụ trách nỗ lực chiến tranh của Putin.

Một chuyên gia quân sự giấu tên của Nga đã đổ lỗi cho chính phủ của Putin vì đã cố gắng hiện đại hóa xe tăng.

Chúng kém hơn về quang học và công nghệ nhắm mục tiêu so với các xe tăng cũ của Ukraine – vốn được nâng cấp bằng thiết bị của phương Tây.

Ông nói: “Huấn luyện chiến đấu trong các đơn vị xe tăng [của Nga] thật kinh tởm.”

Ông nói: “Những thiếu sót” đã dẫn đến hậu quả ảm đạm của Nga trong cuộc chiến.

Basanov là xạ thủ của đại đội đầu tiên thuộc tiểu đoàn xe tăng của lữ đoàn súng trường cơ giới số 37 thuộc Lực lượng Phòng không Nga.

Phải mất bảy tuần để thu thập được thi thể của anh ta và trả lại cho gia đình.

Số chỉ huy của Putin thiệt mạng ở Ukraine tiếp tục tăng lên trong một đòn giáng mạnh hơn nữa vào nhà lãnh đạo Nga.

Cái chết của Basanov xảy ra sau khi Putin mất vị tướng thứ 9 trong khi xâm lược Ukraine sau một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự.

Thiếu tướng Andrei Simonov trở thành chỉ huy hàng đầu gần đây nhất tử trận.

Simonov, người đứng đầu Quân đoàn 2 vũ khí, được cho là đã thiệt mạng gần thành phố Izyum ở khu vực đông bắc Kharkiv, Kyiv Post đưa tin.

Đoạn phim được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội dường như cho thấy cuộc tấn công từ một tên lửa salvo.

Cuộc tấn công cũng được cho là đã phá hủy hơn 30 xe bọc thép của Nga, bao gồm cả xe tăng.

Cố vấn tổng thống Oleksiy Arestovych cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng khoảng 100 người Nga đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, bao gồm cả Simonov.

Kyiv Independent ước tính Nga đã mất hơn 25.000 quân kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Điện Kremlin đã phải gánh chịu thương vong nghiêm trọng khi xung đột diễn ra.

Putin điên loạn – người được đồn đại là “mắc bệnh ung thư” – đã buộc phải giảm quy mô cuộc diễu hành xuống một phần ba theo số liệu.

V.Q.

Đọc thêm:

  1. Đại tá chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Putin bị giết trên chiến tuyến Ukraine
  2. Chỉ huy hạm đội Biển Đen bị lực lượng Ukraine ‘bắn chết’

Nguồn: thoibao.de

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn