Vụ máu nữ sinh có nồng độ cồn

1. Tội lỗi đã lộ rõ thì xin đừng làm tăng thêm tội ác

02/08/2022

Đỗ Duy Ngọc

Vụ cô nữ sinh bị xe của cán bộ quân đội đụng chết ở Ninh Thuận vẫn còn lùm xùm. Tất cả đều không được minh bạch và theo dư luận có hiện tượng bao che. Video đã cho thấy chiếc xe ô tô đụng tung cô gái đụng vào cột điện và tử vong. Sau khi gây án, tài xế xuống xe vẫn nói chuyện điện thoại. Báo chí sau đó liên tục đưa tin cô gái có độ cồn trong máu.

Rõ ràng ở đây đã có dấu hiệu định hướng dư luận với âm mưu. Tuy rất nhiều người có chuyên môn đã phân tích với độ cồn như thế là bình thường, chưa thể gọi là quá định mức cho phép. Báo Tuổi Trẻ lại giật tít “Nữ sinh đi xe máy va chạm ô tô”. Rõ ràng là bị tung từ đàng sau bay xa 4m mà gọi là va chạm. Không hiểu nổi cách viết của báo chí!

Trên trang mạng xã hội, người vợ của thủ phạm cho rằng lỗi của cô gái hoàn toàn. Những bằng chứng cho thấy cô gái đã lái xe tuân thủ luật lệ giao thông. Và cô gái đã bị chết oan ức. Điều vô lý là tại sao chỉ thử nồng độ cồn của người bị tông tử vong mà không thử người lái xe. Nghe bảo rằng vì tài xế gây tai nạn là quân đội cho nên bệnh viện không được phép làm xét nghiệm này. Lại thêm lúc đầu giám đốc bệnh viện cho rằng đây là hồ sơ mật cho nên không được phép xem. Sau đó, khi dư luận lên tiếng lại đổ thừa cho kỹ thuật viên xét nghiệm sai quy trình.

Trước đây, tôi đã từng viết một bài về vấn đề này. Tuy nhiên, có một cô nào đấy tự xưng là người trong ngành y tế cho rằng không nên bị dắt mũi bởi bọn phản động. He… he. Cứ lên tiếng trước những bất công, bênh vực những người oan khuất là phản động hả cô?

Bây giờ, điều yêu cầu duy nhất và chính đáng nhất của gia đình nạn nhân và của dư luận khắp nơi là quân đội và công an, chính quyền Ninh Thuận phải làm rõ việc này. Tất cả phải được minh bạch, không nên bao che tội lỗi. Nếu không làm được chuyện này cái chết oan ức của cô gái vẫn luôn âm ỉ trong dân với nhiều bức xúc và phẫn nộ. Vẫn biết từ lâu nay chuyện phủ bênh phủ, huyện bênh huyện là chuyện thường tình. Thế nhưng, trong chuyện này mọi bằng chứng đã rõ ràng không thể chối cãi thì cũng đừng nên giấu giếm bao che làm gì nữa.

Tội lỗi đã lộ rõ thì xin đừng làm tăng thêm tội ác!

Đ.D.N.

Nguồn: FB Đỗ Duy Ngọc

2. Xin lỗi, rồi sao nữa?

Võ Văn Tạo

Cuộc họp báo chiều nay (2/8/2022) do Sở Thông tin và truyền thông và Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức, với sự có mặt của đông đảo báo giới, đại diện các cơ quan địa phương liên quan và cha đẻ nữ sinh xấu số Hồ Hoàng Anh đã phần nào giải tỏa hồ nghi của công chúng trong thời gian vừa qua.

Tại họp báo, Công an Phan Rang Tháp Chàm thừa nhận lúc xảy ra tai nạn, nữ sinh đi xe máy đúng làn đường, đúng tốc độ. Do xe con của ông Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 chuyển hướng bất cẩn gây tai nạn. Trong khi điều khiển, ông Minh có nghe smartphone có kết nối bluetooth. Do ông Minh là quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận thừa nhận kỹ thuật viên xét nghiệm máu đã tác nghiệp cẩu thả, dẫn đến kết luận sai. Bệnh viện xin lỗi gia đình nạn nhân, rất mong gia đình tha thứ và hứa sẽ xử lý kỷ luật cán bộ, nhân viên hữu trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục phối hợp với Quân pháp khu vực 3 nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý đúng pháp luật; xem xét và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh Hồ Hòang Anh.

Tuy nhiên, vụ việc gây xôn xao dư luận cả nước những ngày qua bởi cái kết luận rất "trời ơi": mới sáng ra mà nữ sinh xấu số này đã kịp nhậu đến độ nồng độ cồn trong máu cao? Càng xôn xao và bức xúc hơn nữa khi mới hôm qua, Bệnh viện còn biện bạch, lấp liếm rằng nồng độ cồn có thể do ăn uống, thức ăn trong dạ dày chuyển hóa?

Dư luận cả nước cũng hết sức ngạc nhiên khi Cảnh sát điều tra TP Phan Rang Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận không hề lên tiếng bày tỏ nghi ngờ kết quả xét nghiệm, mà chỉ có gia đình nạn nhân và công chúng cả nước thấy rất đáng ngờ?

Trước diễn biến điều tra và công bố rất "luộm thuộm" của các cơ quan chức năng địa phương, đến người nhẹ dạ, cả tin nhất cũng không thể không đặt câu hỏi:

- Có hay không chuyện lo lót chạy tội của ông Minh?

- Có hay không dấu hiệu của các tội "giả mạo trong công tác" của cán bộ kỹ thuật bệnh viện, "làm sai lệch hồ sơ vụ án" của CSĐT địa phương?

- Nếu vụ toan tính "dùng tay che trời" của một số cán bộ thuộc các cơ quan liên quan trong vụ không được xử lý rốt ráo, liệu có thể khôi phục niềm tin của nhân dân?

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam, tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án" nằm trong nhóm các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Việc điều tra các tội trong nhóm tội này thuộc chức năng, quyền hạn của Cục Điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ luật Hình sự có điều luật 369: "Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Tuy nhiên, nếu ngay cả khi cơ quan chức năng là Cục điều tra của VKSNDTC vi phạm điều này thì chế tài nào để ràng buộc họ?

V.V.T.

Nguồn: FB Võ Văn Tạo

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn