Thủ tướng và mùa Thu

Mai Quốc Ấn 

Cái gì cũng xuôi nhĩ ắt sẽ không “chạm” được lời trung ngôn!

Mà đại cải cách không “nghịch nhĩ” thì có lẽ là cuộc đại cải cách không phải cho bá tánh!

Mùa nào mà người dân còn phải đi “xin yêu nước” thì nước ấy chỉ có “mùa Thu”…

Thủ tướng Chính phủ sẽ có mặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 từ ngày 26 đến 29 tháng 10 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi không rõ Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dành bao nhiêu thời gian cho phần tham gia này của mình vì biết cũng còn nhiều vấn đề quan trọng khác cần có người đứng đầu Chính phủ.

Tôi được mời dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 và đã đăng ký tham dự với vai trò đại diện doanh nghiệp Khoa học công nghệ.

Cách đây vài ngày, anh Nguyễn Thiện có viết status góp ý rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng nếu dự ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 thì ông nên cùng tùy tùng đến trước và cùng vỗ tay chào đón các doanh nhân tiêu biểu Việt Nam bước vào, thay vì ngược lại – để những người hoạt động kinh tế đã đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước phải đón chào Thủ tướng và các quan chức đi cùng.

Đây là một góp ý chất lượng, có chiều sâu, giàu văn hóa!

Tôi cũng mạo muội góp một ý kiến cho ông Lê Minh Hưng nhân Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: 

- Thưa ông Lê Minh Hưng! Tôi nằm trong số những doanh nghiệp hừng hực về khí thế đón cải cách, hùng hục làm vì cải cách; cũng là người góp ý cho Trung ương Đảng về cải cách; cũng là người gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm ngân sách bằng cách áp dụng khoa học công nghệ và được Văn phòng Chính phủ chuyển cho Bộ Xây dựng.

Tôi đăng ký tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 và chủ động liên hệ Ban tổ chức để đề nghị gửi trước câu hỏi cho Thủ tướng. Tiếc thay, Ban tổ chức cho biết các câu hỏi cho Thủ tướng đều có các chuyên gia chuẩn bị sẵn rồi vì có truyền hình trực tiếp. Nói theo ngôn ngữ của dân làm truyền hình “gia truyền” như tôi thì là đã có kịch bản sẵn!

Nhưng thưa Thủ tướng! Việc một diễn đàn theo nghĩa một diễn đàn mà các phát ngôn đóng góp ý kiến chỉ dành cho một số chuyên gia và đóng gói “kịch bản sẵn” thì phí quá!

Hễ “kịch bản sẵn” thì “nội dung sẵn” – như vậy Thủ tướng sẽ không biết được đời sống đang diễn ra thế nào, doanh nghiệp khốn khó ra sao, người dân trăn trở điều gì.

Tôi gửi kiến nghị đến Thủ tướng. Tôi gửi đề nghị đến địa phương cụ thể. Mục đích là tiết kiệm ngân sách đúng tinh thần Luật Tiết kiệm và Phòng chống lãng phí mà Chính phủ đã ban hành Nghị định số 266/2026/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật) và Nghị định số 265/2026/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính) cho Luật Tiết kiệm và Phòng chống lãng phí. 

Khi phòng chống lãng phí được coi ngang với chống tham nhũng thì các kiến nghị, đề nghị của tôi vô cùng chính đáng. Nhưng…

Muốn nói những điều “nhưng” ấy với Thủ tướng ở Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 lại gặp một chữ “NHƯNG” khác: Sự đặc quyền phát biểu “có kịch bản” –điều trái với tinh thần một diễn đàn – nơi những người tham gia có thể góp ý kiến một cách bình đẳng vì sự phát triển quốc gia.

Từ một diễn đàn “không được nói” dù đã chủ động đề nghị đăng ký trước thì liệu có bao nhiêu người suy luận ra những điều “không được nói” dù hiến định, pháp định đã có?

Thưa Thủ tướng Lê Minh Hưng!

Tôi vẫn tin có đại cải cách! Nên đề nghị Thủ tướng đổi thay cách lắng nghe vào Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 này.

Vì cái gì cũng xuôi nhĩ ắt sẽ không “chạm” được lời trung ngôn!

Mà đại cải cách không “nghịch nhĩ” thì có lẽ là cuộc đại cải cách không phải cho bá tánh!

Mùa nào mà người dân còn phải đi “xin yêu nước” thì nước ấy chỉ có “mùa Thu”…

Chú thích: Tôi rất thích nhân vật (trong hình) đã bắt tay Thủ tướng. Thẳng lưng, kiên định, một tay, chắc nịch và không có tư thế nào “đi xin”.

M.Q.A.

Nguồn: FB Quốc Ấn Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn