LỜI PHÁT BIỂU ĐANH THÉP CỦA BÀ CẤN THỊ THÊU SAU KHI VỪA RA KHỎI NHÀ TÙ




Một lời phát biểu thẳng thắn, hồn nhiên, của người phụ nữ vừa ra khỏi nhà tù cộng sản. Một lời phát biểu không lên gân nhưng lại toát lên vẻ đẹp của một sức mạnh không gì lay chuyển nổi, vì đúng là con người ấy từ giữa lòng dân chúng mà sinh ra. Trước đây, cộng sản đã mượn được khí lực của hàng triệu những con người như thế này để làm nên sự nghiệp cho mình. Nay thì đã đến lúc “cái gì của Caesar phải trả về cho Caesar”. Và đó chính là cảm nhận mới mẻ, rất mới mẻ, khi chúng ta nghe mấy lời ngắn gọn của bà Cấn Thị Thêu. Ta bỗng hiểu ra tất cả lý do vì đâu một thể chế tưởng không gì lay chuyển nổi đang trở nên mất hết sức mạnh.

Có thể nói đây là tiếng chuông gióng lên bên thềm một mùa xuân mới cận kề:


Bauxite Việt Nam



Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn