Mọi bong bóng đều nát bét

Trần Gia Huấn

Thứ Sáu, 21/2/2025, Đảng Bảo Thủ tổ chức Đại hội Hành động Chính trị (CPAC) tại Maryland. Trump xuất hiện, lắc lư, nhún nhảy, hai tay giơ cao, đấm vào không khí trong điệu nhạc God save the King. Say xưa với quyền lực, Trump giành cả buổi chiều thứ Bảy, 22/2/2025, mê man hùng biện những lời ngớ ngẩn trước đám đông cuồng nộ, phấn khích.


Y chang phong cách trong những ngày vận động tranh cử, Trump xỉ vả Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, và Đảng Dân Chủ. Trump ngạo mạn lăng nhục Biden là kẻ tàn tật và bệnh hoạn; tất cả những gì Biden làm đều là cứt đái (Every single thing he touched turned to shit). Trump tiếp tục hùng biện lời nhảm nhí bằng thuyết âm mưu: Nhiều năm nay lãnh đạo nước Mỹ là bọn nham hiểm, bọn Marxism cực tả, bọn chuyên đi gây chiến, bọn lợi ích nhóm, bọn nhà nước ngầm, bọn tham nhũng, bọn quái vật, bọn cực đoan, bọn xấu xa, bọn tội lỗi.

Trump tự nhận mình là Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt xa cả Goerge Washington. Trump cho mình là quốc vương tuyệt đối, là lãnh đạo tối cao, là hoàng đế, là thánh thần của nước Mỹ. Đám MAGA mê man, đắm đuối và cuồng dại la hét USA… USA không ngừng không ngớt. Người điếu đóm ở sân golf trở thành Phó chánh văn phòng Tổng thống. Vài tên cấp úy làng nhàng, nhăng nhố, vô đạo đức lãnh đạo cả cộng đồng tướng lãnh.

Nước Mỹ lộn nhào, đảo điên.

Một tháng đã qua, Trump trở lại Bạch Cung với khát vọng trả thù “I am your retribution” – Ta là quả báo của các ngươi. Khinh thường đối thủ, ngông cuồng, tin vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Trump cùng Musk bước vào căn nhà Mỹ, đập phá hết đồ sứ, đồ gỗ, gươm kiếm sẵn sàng, đập bỏ đầu lâu, xương ống, trả thù để lại sự huỷ diệt sau lưng.

Truyền thông Anh ngữ, với những tờ báo uy tín, người viết tử tế không còn ngôn ngữ để mô tả Trump là kẻ phản bội, là độc tài, độc ác, là phát xít, đế quốc, thực dân, là ngu xuẩn, là kẻ thủ bại, là giẻ rách, tiêu chảy trí tuệ, là thảm chùi chân, là kẻ thua cuộc, là tên hôi của, là kẻ tống tiền, là thằng lừa đảo.

Cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái đã trở thành lịch sử xa xăm. Giờ đây sẽ còn bao nhiêu người Mỹ vẫn bầu cho Trump. Trong vở kịch lừng danh Julius Caesar của William Shakespear viết đại ý kẻ nhỏ mọn đi trên đôi chân khổng lồ để nhìn trộm và tìm cho mình nơi chôn cất hèn hạ nhất.

Một tháng đã qua. Còn 47 tháng nữa. Quá sớm để nói, Trump 2.0 kết thúc thế nào và nước Mỹ sẽ đi về đâu. Zelenskyi bảo: “Trump is living inside a disinformation bubble” - Trump sống trong bong bóng của những thông tin sai lệch.” Chẳng có bong bóng nào mà không nổ tan tành.

Canada

February 23, 2024

T.G.H.

Nguồn: FB Huan Tran

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn