Một con người chính trực

Thịnh Nguyễn Lương

Kính tiễn ông, một con người tài năng đức độ và liêm chính. Cảm ơn tác giả đã cho thế hệ sau những thông tin này

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Kính tiễn Ông, con người chính trực.

Khi được mời phát biểu trong phiên họp về “Chống ngập đường băng Tân Sơn Nhất và Xây dựng mới Nhà Ga T3”, Ông đã đứng dậy, nghiêm cẩn đặt tay lên chồng bản vẽ, dõng dạc trình bày:

“Đây, hồ sơ tôi tiếp quản ngày 30/4/1975. Thời Pháp: quy mô diện tích sử dụng thực tế là 300 ha, so với quy hoạch phát triển dự kiến là 1800 ha. Thời VNCH: khai thác hết diện tích dự kiến phát triển của Pháp: 1850 ha. Thời ta: bị thắt lại còn 1100 ha. 750 ha kia đã trở thành sân Gôn và nhà ở. Chủ đề phiên họp hôm nay là chống ngập đường băng, tại sao tôi mở rộng vấn đề ra tới ngoài ranh đất của sân bay hiện hữu!? Bởi việc thay đổi công năng của 750 ha này tuy là "hợp pháp" về Luật Đất đai, nhưng sai nghiêm trọng về tiêu chí bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch phát triển sân bay. Do dưới mặt bằng sân Gôn và nhà ở hiện nay, trước đây là các kinh, rạch, hồ lộ thiên trung chuyển nước mưa, là hệ thống cống thoát nước ngầm. Kinh rạch giờ đã bị san lấp, cống ngầm đã bị nghẽn mạch...

Giới truyền thông khi viết bản tin về tình trạng ngập lụt thường dẫn nhập bằng các cụm từ rất hàn lâm: Biến đổi khí hậu toàn cầu, Thời tiết cực đoan khó lường...Phiên họp hôm nay có nội dung kỹ thuật cụ thể, các thành viên cần hội luận và chọn giải pháp cụ thể. Theo bản đồ địa hình của Tp Hồ Chí Minh, cao độ so với mực nước biển của khu vực Nhà thờ Đức Bà là từ 4 – 5 m, sân bay Tân Sơn Nhất là từ 7 – 10 m. Nếu đường băng này ngập do triều cường thì dân Quận 1, Quận 3 đã la í ới trên nóc nhà. Vậy ngập là do thoát nước mưa kém. Coi bản đồ tôi đang để trên bàn đây, đọ với hệ thống thoát nước hiện hành, khai thông các điểm nghẽn, mở rộng đường kính cống thoát ngầm, bù dung tích hệ trung chuyển của kinh, rạch, hồ bị lấp...

Về việc Bộ Quốc phòng bàn giao 20 ha làm Nhà Ga T3, Ông khẳng khái phát biểu: “Giải pháp tối ưu nhất là cần phải thu hồi ngay sân Gôn đang được Quân đội quản lý, để phát triển sân bay tiệm cận với quy mô khi tiếp quản năm 1975”

Ông là ai!?

- Tháng 3/1975, khi đang là Thư ký riêng của Đại tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ông được điều động nhận nhiệm vụ Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh tiếp quản miền Nam, cấp binh chủng của Phòng không Không quân, do tướng Đào Đình Luyện làm Tư lệnh. Rạng sáng ngày 1/5/1975, từ sân bay Nha Trang ông vào sân bay Biên Hòa. Trình diện tướng Lê Trọng Tấn, phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhận nhiệm vụ: "Sân bay Biên Hòa là sân bay quân sự, tôi sẽ chỉ thị cho bộ đội quản lý an ninh và chỉ thị anh Đào Đình Luyện cho cán bộ không quân vào tiếp quản. Phan Tương đi ngay vào Sài Gòn tổ chức quản lý sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh chóng khôi phục hoạt động ở đây, chuẩn bị đón lãnh đạo cao cấp từ Hà Nội vào". Khi đến thực địa, ông nhận ra bài toán khó do hai hệ thống quản lý và vận hành quá khác nhau, Cấp độ phức tạp kỹ thuật của phi trường Tân Sơn Nhất rất hiện đại so với miền Bắc. Là người coi trọng khoa học, Ông khiêm cung nhận thức vấn đề và trình tướng Lê Trọng Tấn cho phép ông lên Đài Phát thanh Sài gòn sáng ngày 2/5/1975, đích thân đọc lời kêu gọi: “ "Hỡi anh chị em đã làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh chị em muốn trở lại làm việc cho hàng không, chúng tôi mời anh chị em đến ghi danh tại nhà ga quốc nội. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận anh chị em".

Sau này, các viên chức Sài gòn kể lại: “Nghe thông báo, đầu giờ chiều 2/5/1975, tụi tui khoảng hơn 100 người vô phi trường trình diện. Ổng đứng đón ngoài cửa phòng họp, bắt tay từng người. Trước khi bàn công việc hợp tác tiếp quản, Ông chỉ nói ngắn gọn, không Địch / Ta, không Chính chị Chính em này nọ: “Sân bay Tân Sơn Nhất giờ đã có chủ mới, đó là anh chị em và chúng tôi. Chúng ta hãy bắt tay ngay vào làm việc, sửa chữa đường băng, khôi phục mạng thông tin không lưu, điện thoại nội bộ, an ninh...để có thể đón các chuyến bay đáp xuống sớm nhất. Tiền lương mọi người được tính từ bây giờ".

Sau này, khi nghe hơi hướm Thành ủy nhá cho các Đơn vị tự tổ chức làm thêm này nọ, nâng thu nhập cho CNVC, ông bàn với tập thể mở "sinh kế". Ngoải vô Thanh tra. Ông dí dỏm giải trình: "Anh em trong này người ta quen miệng nói tay làm, chắt mót lo cho vợ con, không như đám bộ đội chúng mình đâu các bố ạ...".

Kính tiễn Ông, con người chính trực!

Nguồn: FB Nguyen Thi Khanh Tram

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn