"Độc lạ mái trường Bình Dương" (1)

Thái Hạo

Đây là hình ảnh những phòng học của trường Tiểu học An Sơn, tp Bến Cát - Bình Dương (cũ), nay là TPHCM. Với những cái phòng quây tôn thế này, không hiểu học sinh sẽ ngồi học kiểu gì trong những ngày trời nắng, hay lúc ấy thầy trò sẽ xách ghế ra vườn cao su?

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cơ sở vật chất như thế, nhưng trường vẫn tổ chức bán trú (học 2 buổi/ ngày, thu tiền).

"Lãnh đạo Đảng ủy phường Long Nguyên cho hay, trong giai đoạn này, buộc phải chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn. Việc thực hiện công tác đấu thầu mua sắm bàn ghế, xây dựng trường cũng rất mất thời gian." (Báo Lao Động)

Trường này còn một cơ sở 2 ở phía đối diện, cũng tôn. Buổi sáng học ở cơ sở 2, trưa về cơ sở 1 ăn cơm, chiều lại băng qua đường lớn liên tỉnh DT748 để học.

Cơ sở 2 này là đất do nhà trường thuê để mở lớp. "Về lý do phải thuê đất nhà dân, dựng tạm phòng học, đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, trường quá tải, không thể đáp ứng học 2 buổi/ngày. Trong khi đó học sinh phần lớn là con em công nhân lao động, mong muốn con được học bán trú để chiều đón về.

Xuất phát từ mong muốn của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức họp lấy ý kiến. Phụ huynh thống nhất đóng góp thêm tiền để học sinh có chỗ học 2 buổi/ngày. Nhà trường chịu trách nhiệm thuê đất của hộ dân gần cơ sở 1 để mở thêm 3 lớp. Mỗi tháng phụ huynh đóng góp thêm 60 nghìn đồng/học sinh". (Báo Tiền Phong)

Vậy là ngoài các dịch vụ bán trú như ăn uống, học sinh phải trả 60k cho tiền thuê đất?

Nếu đúng thế, thì thật không hiểu đây là mô hình trường gì.

Ở Bình Dương (nay thuộc TPHCM), đây không phải là ngôi trường quây tôn và tổ chức bán trú cá biệt, mà còn nhiều trường khác nữa, xin tự search Google hoặc xem các bài viết của tôi từ năm ngoái.

Cũng ở Bình Dương, nơi phần đông là công nhân xí nghiệp và công nhân cao su đầu tắt mặt tối, tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, chật chội, nhồi nhét và chất lượng bán trú rất tệ đang là một vấn đề nhức nhối.

Một thành phố được ca ngợi là phát triển nhất nước, giàu có nhất nước, không hiểu sao giáo dục lại bị bỏ bê đến mức này?

 

T.H.

tác giả gửi BVN

(1) Mời đọc bài về đời sống công nhân tôi đã đăng báo vài năm trước, để thấy một lý do vì sao họ và con cái họ bị đối xử như thế này trong giáo dục: https://nongnghiepmoitruong.vn/mot-goc-doi-song-cong-nhan...

Một góc đời sống công nhân

NONGNGHIEPMOITRUONG.VN

Một góc đời sống công nhân

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn