Tuyên bố động trời của Tổng thống Ukraine Zelenskyi!

Nguyễn Chiến Thắng

Tin tốt lành! Chúc mừng Ukraine, hãy cứ tự tin chiến thắng bằng chính năng lực sản xuất vũ khí nội địa, không thể chờ đợi người khác đem lại hòa bình cho Ukraine. Trump là kẻ điêu toa, nổ giỏi nên không cần kỳ vọng vào Trump.

Gam Ngo

Trump là một kẻ vô đạo đức đẳng cấp thượng thừa. Mục tiêu của Trump là tiền, bản chất của Trump là nói dối, đường lối của Trump là ý mạnh hiếp yếu, phương pháp của Trump là mềm nắn, rắn buông, bản lĩnh của Trump là không biết xấu hổ.

Nguyễn Chiến Thắng

Không chờ Tomahawk, không chịu bó tay khi tên lửa phòng không Patriot của Mỹ không còn khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga; không khoanh tay ngồi nhìn giang sơn chìm đắm... Tổng thống Ukraine Zelenskyi vừa mới có một tuyên bố động trời.

T

Như đã đưa tin, khi những rêu rao của tướng về hưu Keith Kellogg – cố vấn của Trump về việc Mỹ “đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm vận” để cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ, tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đã trở thành một món quà xa xỉ; khi chính bản thân Trump tiếp tục ẻo lả né tránh mọi quyết định thực tế, không đưa ra bất kỳ tín hiệu chính trị hay quân sự nào rõ ràng.

Trong khi Trump cố tình trì hoãn bán tên lửa Patriot cho Ukraine thông qua các nước Châu Âu... Đến những ồn ào về việc Mỹ xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine đã trở thành viển vông...Thì nay lại nhận thêm lời đe dọa ngầm mang tính tống tiền dành riêng cho Trump từ cửa miệng của Putin, càng khiến vở diễn chính trị ẻo lả, đạo đức giả của Trump càng lố lăng.

Để đáp lại tất cả những trò chơi "mèo vờn chuột", đáp trả lại những tiếng ồn vô nghĩa đó, hôm nay, Tổng thống Ukraine Zelenskyi đã có một một tuyên bố vang dội về thực lực của chính Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại Kyiv, Zelensky tuyên bố:

“Trong những ngày gần đây, Ukraine chỉ sử dụng các vũ khí nội địa – không chỉ tấn công vào lãnh thổ của Nga bằng máy bay không người lái mà còn bằng loại phương tiện (vũ khí tối tân) khác"

Zelenskyi tuyên bố "đến năm 2026, Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa và máy bay không người lái trị giá lên tới 35 tỷ USD, một phần kinh phí từ hơn 30 thỏa thuận song phương quốc tế".

35 tỷ USD vũ khí nội địa, có thể nói lời tuyên bố của một nền công nghiệp chiến tranh tự chủ.

Đó không chỉ là kế hoạch kinh tế – mà là lời tuyên chiến với sự lệ thuộc.

Trong khi phương Tây vẫn còn tranh cãi từng gói viện trợ, Ukraine đã chuyển hướng: tự chế tạo, tự trang bị, tự đánh trả.

Minh chứng mạnh mẽ nhất chính là tên lửa hành trình FP-5 “Flamingo”, sản phẩm hoàn toàn nội địa đã chính thức được đưa vào chiến đấu.

"Chúng tôi không còn niềm tin vào những con chim bồ câu hòa bình của Nga, vì vậy chúng tôi sẽ dựa vào 'Chim hồng hạc' của Ukraine", Tổng thống Ukraine Zelenskyi đã phát biểu như vậy vào cuối tuần trước.

Ông đang nhắc đến tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine công bố vào giữa tháng 8.

Theo các nguồn kỹ thuật trong nước, Ukraine hiện đang sản xuất 2–3 tên lửa mỗi ngày, và sẽ tăng lên 7 quả/ngày vào cuối tháng 10. Nhưng đến cuối năm, công ty có thể tăng sản lượng lên gấp bảy lần, lên hơn 200 tên lửa mỗi tháng hoặc 2.500 tên lửa mỗi năm.

Đây là mức sản xuất hàng loạt, chưa từng có trong điều kiện chiến tranh hiện đại của một quốc gia đang bị xâm lược.

Flamingo là loại tên lửa hành trình tầm bắn hơn 3.000 km, bay cực thấp – chỉ 50 mét so với mặt đất – giúp tránh radar. Nó mang đầu đạn nặng 1.150 kg, tức nặng gần gấp đôi so với Tomahawk của Mỹ, và có tốc độ bay nhanh hơn, quỹ đạo linh hoạt hơn.

Theo các chuyên gia, nếu FP-5 xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga, chiến dịch DeepStrike của Ukraine sẽ bước sang một kỷ nguyên răn đe mới, khi đó không một căn cứ hậu cần hay trung tâm chỉ huy nào của Nga còn an toàn kể cả điện Kremlin.

Việc thành công của tên lửa Flamingo không chỉ là một thông điệp về tự cường mà còn là một đòn kép đánh vào sự kiêu ngạo của Nga và sự ẻo lả hèn nhát của Trump khi từ chối cung cấp Tomahawk cho Ukraine.

Cùng với Flamingo, Ukraine đang triển khai một loạt dự án tên lửa nội địa khác:

Neptune-D (RK-360L) – phiên bản nâng cấp của tên lửa diệt hạm nổi tiếng từng đánh chìm Moskva, nay đạt tầm bắn trên 1000 km, có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất.

Grim-2 (Grom-2) – hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm bắn 300–500 km, được coi là “Iskander của Ukraine.”

Sapsan – nền tảng tầm xa đa năng, có thể thay đổi đầu đạn tùy nhiệm vụ (chống hạm, tấn công đất liền, phòng thủ bờ biển).

Những hệ thống này kết hợp với Flamingo tạo thành một bộ ba chiến lược – cho phép Ukraine mở rộng khả năng răn đe mà không cần trông chờ vào Tomahawk hay Storm Shadow của phương Tây hoặc phải chờ xin phép ai.

Nhắc lại: trong cuộc gặp kín tại New York, Trump đã “cân nhắc” việc viện trợ Tomahawk, nhưng rồi nhanh chóng im lặng sau khi Putin gửi đi một “thông điệp riêng” – một thứ đe dọa ngấm ngầm vào điểm yếu cá nhân của ông ta rằng "chúng tôi có quan hệ RIÊNG (với Trump) và biết TẶNG GÌ CHO NHAU" (?!)

Và thế là, “Tomahawk” – biểu tượng sức mạnh toàn cầu của Mỹ – đã bị bẻ cong bởi nỗi sợ hãi của Trump.

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelenskyi về năng lực sản xuất vũ khí nội địa để "chuyển chiến tranh trở lại nước Nga" là Sức mạnh của tự cường, cũng là cú tát đạo đức dành cho Trump.

Khi Trump khoe khoang rằng ông ta có thể “kết thúc chiến tranh trong 24 giờ” bằng cách ép Ukraine ngừng bắn, chấp nhận mất đất để đối lấy hòa bình, thế giới hiểu rằng “24 giờ” đó chỉ là 24 giờ đầu hàng.

Bởi hòa bình đạt được bằng cách cúi đầu trước kẻ xâm lược không phải là hòa bình – đó là sự phản bội chính nghĩa.

Người dân Ukraine không cần những lời hứa kiểu “đang xem xét”. Zelenskyi chứng minh rằng Ukraine có thể đánh trả bằng chính đôi tay mình – trong khi Trump vẫn đang tính toán thiệt hơn cho giải Nobel Hòa bình bằng nước bọt.

Trong bối cảnh vệ tinh Trung Quốc hỗ trợ Nga, và chip – cảm biến phương Tây vẫn lọt qua lưới trừng phạt để giúp Nga cải tiến tên lửa đạn đạo né được tên lửa Patriot của Mỹ, sự im lặng của phương Tây càng làm nổi bật ý chí độc lập của Ukraine.

Chính vì thế, tuyên bố của Zelenskyi hôm nay không chỉ là thông tin kỹ thuật – mà là một cú tát chính trị.

Cú tát vào những ai cho rằng Ukraine chỉ biết “xin viện trợ.”

Cú tát vào Trump – kẻ coi chiến tranh là con bài mặc cả, coi hòa bình là món hàng mua bán.

Lịch sử sẽ không tha thứ cho kẻ khoanh tay. Hòa bình không đến từ sự nhượng bộ, mà từ sức mạnh của những dân tộc dám đứng lên.

Khi những quả tên lửa Flamingo làm mù radar và bay qua biên giới, đó không chỉ là đòn phản công quân sự – mà là lời tuyên ngôn chủ quyền của một quốc gia bị xâm lược.

Trump có thể “xem xét” bao nhiêu lần tùy thích.

Nhưng lịch sử không “xem xét”.

Lịch sử chỉ ghi lại những ai đã chiến đấu, những ai đã phản bội – và ai đã không khoanh tay nhìn giang sơn chìm đắm.

Bài viết liên quan:

- Việc Trump cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine chỉ là một viển vông

https://www.facebook.com/share/p/14JrRbWezE4/

- Vệ tinh của TQ bắt đầu tham chiến ở Ukraine?

https://www.facebook.com/share/p/1Erj5v3D7p/

- Phản biện luận điệu "Trump không đến nỗi tệ, Ukraine đã tồn tại nhờ tình báo và vũ khí Mỹ" (?!)

https://www.facebook.com/share/p/1BefXimfEd/

N.C.T.

Nguồn: FB Nguyen Chiến Thắng

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn