Tài nguyên quý nhất của một quốc gia

Dao Huy Quang

Cái lớn nhất con người cần, nhiều khi không phải vật chất mà là cách người ta đối xử với nhau.

Canada, ngoài việc là một quốc gia rộng lớn, nhiều tài nguyên, bao gồm sông, hồ, rừng, dầu mỏ, kali, kim loại, uranium, nó có một "tài nguyên" lớn hơn hết, đó chính là con người Canada.

Sáng đưa con gái nhỏ đi học, một cô giáo đứng trước cửa chờ học sinh để mở cửa. Đã hơn 9h sáng, cô vẫn đứng đó để mở cho những học sinh đến muộn một chút. Thái độ của người Canada, đặc biệt ở những miền quê, là "đặc sản" hiếm trên thế giới này. Đa số hay tươi cười, bao dung, trung thực và chăm chỉ. Đấy chính là động lực rất lớn để nhiều người, trong đó có tôi, cố gắng ở lại để con cháu mình có một môi trường xã hội tốt hơn.

Rất nhiều người sang đây không phải vì ở quê hương họ nghèo đói, mà vì lý do nêu trên. Thậm chí, tôi biết nhiều người, khi ở quê hương, họ có cuộc sống kinh tế khá ổn, ít nhất, ổn hơn khi họ sang đây.

Vậy, cái lớn nhất con người cần, nhiều khi không phải vật chất mà là cách người ta đối xử với nhau.

Nếu đến Việt Nam, bạn đến Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, bạn sẽ thấy cách người ta đối xử với nhau khác với các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn…

Hội An là thành phố nhỏ, rất nhỏ, nhưng nhiều người nước ngoài, bao gồm người phương Tây, chọn sống ở đây. Tất nhiên Hội An gần biển, nhưng tôi cho rằng có yếu tố không nhỏ về tính cách người bản xứ ở vùng này nên họ chọn là nơi định cư.

Đến Nha Trang, bãi biển hiền hoà, người dân cũng vậy. Hiền hoà không phải là họ ngốc nghếch, đấy là sự lựa chọn – chọn mình "ngốc nghếch" để người khác được khôn.

Leo lên xe từ Nha Trang, đi khoảng hơn 3 tiếng, bạn đến Đà Lạt. Bạn sẽ đến một vùng đất vô cùng đẹp đẽ, và hơn hết, con người gốc Đà Lạt có một phẩm chất tuyệt vời mà có lẽ không đâu trên đất Việt Nam có được – nhẹ nhàng, lễ phép, kín tiếng, sạch sẽ và sẵn sàng chịu thiệt thòi nếu cần.

Vài thập kỷ trở lại đây, vì nhiều lý do, “đặc sản” ấy của Canada, Đà Lạt hay Nha Trang đã phôi pha đi khá nhiều, nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng bắt gặp nó trong những góc nhỏ của đời sống hằng ngày.

Việt Nam đang phát triển với tốc độ kinh ngạc, ít nhất về phương tiện vật chất. Quán xá ngày càng sang, xe ngày càng to, nhưng chỉ cần đứng xếp hàng ở một tiệm ăn giờ cao điểm, nghe vài câu cằn nhằn hay thấy cảnh chen lấn nhỏ thôi, bạn sẽ thấy cái cần phát triển hơn nhiều khi lại không phải vật chất. 

Khi bạn quá khó khăn, đồng ý vật chất nó quan trọng, nhưng khi cái khó đã qua, cái quan trọng nhất lại là cái khác.

Cái cuối cùng người ta tìm kiếm trên cuộc đời này chẳng phải là cách chúng ta đối xử với nhau hay sao?

Càng đi nhiều, càng sống lâu hơn, tôi càng cảm nhận rõ điều này.

A cartoon of a child and child

AI-generated content may be incorrect.

12.1.2026

D.H.Q.

Nguồn: FB Dao Huy Quang

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn