Thiếu trường gây bức xúc trong dân

Nguyễn Thùy Dương

Quy trình và chính sách đừng có chỉ nói trên miệng, đừng có chỉ nói cho có đúng mà thôi. Nó phải đúng, đúng trong cả luân lý con người nữa. Vì chính sách an sinh xã hội là dùng cho người.

Sáng nay, bà con xóm Tân Lập phường Bình Trưng (Quận 2 cũ) gọi cho mình, bà con nói nhiều lắm. Tựu chung lại là bức xúc vì phường Bình Trưng dự kiến phân tuyến cho con cái họ ra Cát Lái học. Trong khi họ là dân phường Bình Trưng, mấy đời sống ở phường Bình Trưng. 

Vấn đề này tôi viết nhiều lần rồi, khi mấy anh thuận chủ trương để chung cư mọc thêm lên, mấy anh có tính tới cơ sở hạ tầng điện, đường, bệnh viện, trường học có gánh nổi hay không?

Cả khu vực Bình Trưng Đông cũ chỉ có 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở duy nhất. Không có trường cấp 3 nào hết. 

Nhưng lại mọc lên thêm 3 cụm chung cư lớn. Mỗi cụm là một mớ block. Dân ở đông nghịt.

Chỉ vì sai lầm trong chính sách khi thuận đầu tư cho xây dựng chung cư mà không xây thêm trường để phục vụ mớ chung cư đó khiến thiếu trường cấp 2-3. Khiến trẻ cấp 2 phải đi phường khác học. Trẻ cấp 3 thì sống chết thi tuyển sinh lên lớp 10 trong bao nhiêu áp lực. 

Bây giờ, dân gốc Bình Trưng (thuộc Bình Trưng Đông cũ) phải đi phường khác học. Còn dân ở đâu đẩu đâu đâu tới đây mua nhà chung cư được ưu tiên học trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở đây vì nó mua căn hộ sát trường. 

Bao nhiêu cống hiến cho dân ở mảnh đất này thì sao? Mấy anh chị cán bộ nghĩ làm sao với những gia đình trên 50 năm ở đất Bình Trưng như dân Tân Lập - Mỹ Hoà? Hay những gia đình hơn 200 năm cắm trụ trên mảnh đất này như gia đình tôi?

Khi viết những dòng này, tôi đã bỏ qua cái thù nhà với dân Bắc 54 ở Bình Trưng vì họ cào mộ ông bà tổ tiên tôi, chiếm đất thổ mộ gia đình tôi để dung thân họ. 

Nhưng trước người, sau cũng tới mình. Trước là con họ bị đưa đi Cát Lái, sau dễ gì không tới con tôi!

Thế hệ chúng tôi học trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hồi trường còn mượn sân nhà thờ để học, hồi trường còn mượn đất dân để xây. Trường không có nhà vệ sinh, con nít đi học tiểu bậy tùm lum. Một đứa tiểu cả đám đứng canh. 

Chúng tôi học trường THCS Nguyễn Văn Trỗi hồi trường mới chỉ có 1 dãy phòng học và sân trường đầy rễ cây bàng lô nhô. 

Ông bà cha mẹ chúng tôi ở đây, chúng tôi sinh ra lớn lên ở đây, con chúng tôi sinh ra lớn lên ở đây. Ông bà chúng tôi đổ máu, mất mạng, tán gia bạo sản cho vùng đất này, sống trên đất chết trên đất.

Tại sao con cái chúng tôi lại phải bị đưa đi chỗ khác học để những kẻ đến sau được học ở đây? 

Dân bình đẳng như nhau, nhưng nếu hàng trăm hàng ngàn gia đình cắm chốt dựng giữ đất này bị đối xử bất công ngay trên quê hương chôn nhau cắt rốn thì đạo lý con người còn tồn tại không?

Quy trình và chính sách đừng có chỉ nói trên miệng, đừng có chỉ nói cho có đúng mà thôi. Nó phải đúng, đúng trong cả luân lý con người nữa. Vì chính sách an sinh xã hội là dùng cho người.

Đừng biến dân gốc nhìn dân mới tới như kẻ thù. Như tu hú chiếm chỗ. Như kẻ dị biệt.

N.T.D.

Nguồn: FB Nguyễn Thùy Dương

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn