Điều hành hồ thủy lợi mùa mưa bão

Đặng Đình Cung
Kỹ sư tư vấn

Mùa bão năm 2025 vừa qua đã làm ít nhất 200 người chết. Trước con số khủng khiếp đó, có người nghĩ rằng không nên làm theo kêu gọi của chúng tôi "không xả lũ và nếu bất đắc dĩ phải xả thì xả một lượng nước không đáng kể".

Bão là một thiên tai. Chúng ta chỉ có thể tránh né, giảm hậu quả và khắc phục tổn thất cho con người, gia súc và tài sản của người dân sống dưới chân đập. Hậu quả tiêu cực của xả lũ là một nhân tai vì do con người đã xây các đập thủy lợi. Khi mưa bão trút xuống lưu vực thượng du của đập thì nước chảy vào hồ chứa. Nếu lượng nước trút xuống vượt dung tích hồ có thể chứa được thì phải xả lũ để cứu đập. Lượng nước xả này cộng thêm với lượng nước trút xuống hạ du của đập, nơi có người dân sinh sống, gia tăng tổn thất về con người và vật chất do bão gây ra. Trung bình ở nước ta mỗi năm có một chục người chết vì xả lũ. Đó là chưa kể đến số người bị thương và những tổn thất về gia súc và vật tư.

Cách đây bốn năm chúng tôi có đưa ra một chiến lược điều hành để không cần phải xả lũ [i]. Trong bài này, chúng tôi xin bảo vệ chiến lược đó.

Tại sao giáo dục khai phóng lại bị đấu tố và chụp mũ?

Thái Hạo

Đoàn Lê Giang

Những người chống giáo dục khai phóng họ thực chất đang thực hiện âm mưu rất thâm độc là chống Đảng, chống Nhà nước. Có thể họ nhận tiền của các thế lực thù địch làm cho GD nước nhà lạc hậu, đất nước nghèo nàn, sụp đổ!

An Van Tao

 Tôi đang nghĩ đến bọn Hoa Nam đã công khai phát động phong trào chống lại những tiến bộ và mới mẻ đang diễn ra.

Đoàn Lê Giang

Rất nghi bọn này nhận tiền của Hoa Nam, để nước mình lạc hậu như Bắc TT mà cột chặt nước mình vào vòng thao túng của chúng.

Kẻ thù cũng là con người

(Đọc Xuyên qua mọi giới tuyến của Nguyễn Xuân Thọ)

Tạ Duy Anh

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGUYỄN XUÂN THỌ XUYÊN QUA MỌI CHIẾN TUYÊN KÝ SỰ TƯ LIỆU 好 NHÀXUẤTBÀN NHÀ XUẤT BẢN KHO KHOHOC- Hoc CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔN'

Nếu được, tôi muốn lấy lại cái tên mà Nguyễn Xuân Thọ bỏ đi vào phút chót vì "nhạy cảm" (ông đã nói rõ điều này), để đặt cho tác phẩm mới nhất của ông.

Trung Quốc có thể chiếm Đài Loan mà không cần động binh?

Richard Haass & David Sacks,China Could Win Taiwan Without Fighting”, Foreign Affairs, 22/06/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

Chính phủ Mỹ lẫn Trung Quốc đều khẳng định mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Hai bên cũng đồng ý rằng ngòi nổ cho một cuộc xung đột vũ trang dễ xảy ra nhất giữa họ chính là Đài Loan. Về mặt lý thuyết, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận sâu về Đài Loan tại Bắc Kinh hồi tháng trước, và hai nhà lãnh đạo ra về với sự thấu hiểu rõ hơn về lập trường của nhau, đáng lẽ phải là một tín hiệu đáng mừng.

Sau mười năm nhìn lại việc thành bại của Brexit

Đỗ Kim Thêm

Cho đến nay, nhìn trong bối cảnh toàn diện, Brexit không được xem là một thành công nổi bật; ngược lại, những hệ lụy của nó vẫn tiếp tục kéo dài và tạo ra những thay đổi sâu rộng trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước. Nhìn trong chiều hướng này, triển vọng của nước Anh còn mang nhiều bất trắc.

Quang cảnh các cuộc biểu tình chống Brexit xuất hiện tại Luân Đôn vào đầu tháng Sáu. Ảnh: Toby Melville/REUTERS

Khóc cho một tiếng cười

Tô Văn Trường

KHÓC TUỔI TRẺ CƯỜI

Thy sĩ Ủa

                                                                                           Hôm nay kỷ niệm ngày báo chí 
                                                                                           Đốt nén nhang rơi lệ xót thương
                                                                                           Báo Cười Tuổi Trẻ đang cường
                                                                                           Bốn mươi hai sọi hưởng dương - tịt ngòi

                                                                                          Thế là tắt tiếng cười sảng khoái
                                                                                          Tiếng cười thời đổi mới ngân vang     
                                                                                          Tiếng cười chính khí hiên ngang     
                                                                                          Tiếng cười tử tế rộn ràng lòng nhau

                                                                                          Rũ ruột gan rầu rầu thương tiếc
                                                                                          Tiếc với thương chẳng biết làm gì
                                                                                          Làm gì cũng chẳng làm chi
                                                                                          Âm dương đôi ngả phân ly Khóc - Cười

                                                                                          Mắc một cục ngậm ngùi nghẹn cổ
                                                                                          Đột tử hay bức tử hỡi trời?
                                                                                          Cả làng có mỗi Tiếng Cười
                                                                                          Bỗng nhiên tắt ngóm - còn vui nỗi nào?

                                                                                          Tiếng cười vốn thanh cao tao nhã
                                                                                          Phép màu nâng quả tạ nhẹ tênh
                                                                                          Đôi khi việc lớn tày đình
                                                                                          Tiếng cười hóa giải thênh thênh lông hồng

                                                                                          Không cười được khiến lòng nặng nặng
                                                                                          Chuyện thường ngày cáu bẳn gì đâu
                                                                                          Hung hăng cục mịch càu nhàu
                                                                                          Hằm hằm nhăn nhó nhìn nhau lầm lì

                                                                                          Bấc ném đi cục chì văng lại
                                                                                          Thấy võ mồm cự cãi mà lo
                                                                                          Chuyện be bé xé ra to
                                                                                          Phồng mang trợn mắt hét cho đã đời

                                                                                          Thường khi một tiếng cười tinh tế
                                                                                          Sâu sắc hơn lý lẽ phổi bò
                                                                                          Nhẹ nhàng mà lại hay ho
                                                                                          Tiếng cười thấm thía mặt mo cũng mềm

                                                                                          Tiếng cười-tấm đệm êm xã hội
                                                                                          Van xả hơi cho khỏi nổ nồi
                                                                                          Cái nồi áp suất đang sôi
                                                                                          Mà không cho xả van Cười thì...toang?

                                                    Thy sĩ Ủa 

                                                                SG-21.6.2026

                                                           BVN sao chép từ tạp chí Diễn đàn Paris

Có những tiếng khóc dành cho con người, có những tiếng khóc dành cho một thời đại, và cũng có những tiếng khóc dành cho những giá trị tinh thần từng làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.

GS-TS. Nghiêm Văn Sơn - khoa học gia NASA: Giải mã sông Mekong và Biển Đông bằng “con mắt” vũ trụ

Quốc Ngọc thực hiện

Từ phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực danh tiếng thế giới, vị giáo sư người Việt dùng công nghệ viễn thám tiên tiến nhất thế giới để giải quyết các bài toán sinh tử như an ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hay chiến lược năng lượng bền vững.

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác khoa học quốc tế mới đây tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc đối thoại với GS-TS. Nghiêm Văn Sơn – khoa học gia cao cấp (senior research scientist) tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).

Các nước khác “thi vào lớp 10” như thế nào?

Thái Hạo

Đơn giản: Cứ xem ngân sách cho Giáo dục thì biết nguyên nhân gốc!!!
Hoàng Hưng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Plese HƯỚC NOGE Một nữ sinh ở điểm thi TP Thủ Đức, TPHCM bật khóc sau khi rời phòng thi môn toán (Ảnh: Hoài Nam).'

1

Xin thưa, họ không có kỳ thi nào như thế cả. Hầu hết các nước phát triển và cả đang phát triển đều mặc định học sinh học xong lớp dưới thì lên lớp trên, nhà nước tự động bố trí chỗ học cho các em theo địa chỉ nhà và vài yếu tố khác (nếu cần). “Thi vào lớp 10” là một đặc sản Việt Nam, không đại diện cho bức tranh và cách thức vận hành của hầu hết các nền giáo dục trên thế giới.

Phá nhầm 17 ngôi mộ ở Bắc Ninh: Tai nạn cẩu thả hay công thức “sự đã rồi”?

Tam Mao

Xây nhà Nhầm. Giờ đến phá mộ Nhầm. Chuyện này thật lý thú chứ hì?

Trịnh Tuấn

Đúng là nhầm lẫn.tại sao những cán bộ ko có kiến thức như thế này vẫn làm lãnh đạo đc.trong khi vẫn khẩu hiệu to tướng (lãnh đạo tử tế,công minh ,trí tuệ)

Một chiếc máy xúc không thể tự biết đâu là mộ phần để tránh. Một dự án cũng không thể tự triển khai nếu không có người chỉ đạo, giám sát và kiểm tra hiện trường. Vậy nên khi 17 ngôi mộ bị san ủi rồi mọi chuyện được giải thích bằng hai chữ "nhầm lẫn", điều khiến dư luận băn khoăn không phải là lỗi kỹ thuật, mà là câu hỏi: Làm sao một sai sót lớn như vậy có thể xảy ra?

Drone và cuộc chiến Nga - Ukraina: lịch sử đang lặp lại?

Hoàng Quốc Dũng

Tôi không phải là nhà quân sự học và cũng không có tham vọng phân tích từng trận đánh trên chiến trường Nga - Ukraina. Nhưng với tư cách một người quan tâm đến lịch sử, tôi luôn bị hấp dẫn bởi một câu hỏi đơn giản: điều gì thực sự làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến?

Trao đổi với tác giả “anh Chánh Văn” Hoàng Anh Tú

Thái Hạo

Ngày 22/06/2026 báo Thanh Niên đăng bài “Kỳ thi lớp 10 khép lại: Trượt thôi, đừng ngã!” của tác giả Hoàng Anh Tú, người vốn quen thuộc với bút danh anh Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò. Xem bài viết ở đây: https://thanhnien.vn/ky-thi-lop-10-khep-lai-truot-thoi...

Vì bài viết để lại cho tôi nhiều băn khoăn, xin được trao đổi mấy ý với tác giả.

Bảo vệ người nói thật – phép thử của nền quản trị

Tô Văn Trường

Đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc cần có cơ chế bảo vệ, khuyến khích tổ chức và cá nhân tham gia phản biện xã hội để bảo đảm tính khách quan, thẳng thắn là một tín hiệu đáng chú ý.

Bởi suy cho cùng, một xã hội muốn phát triển lành mạnh không chỉ cần những người dám lên tiếng, mà còn cần một môi trường khiến người ta cảm thấy an tâm khi nói lên sự thật. Sự xuất hiện của cụm từ "tránh tâm lý e ngại, nể nang" đã phản ánh một thực tế: cái đang thiếu không hẳn là diễn đàn góp ý, mà nhiều khi là sự an tâm để nói thật.

Chiến lược xuất khẩu của Bắc Kinh đang kìm hãm các nước nghèo

Shoumitro Chatterjee Arvind Subramanian, “China Is Pulling Up the Ladder Behind It”, Foreign Affairs, 18/06/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

Trung Quốc đang ngày càng chủ động gánh vác vị thế đi kèm với tư cách một siêu cường toàn cầu. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đang buộc phần còn lại của thế giới phải đánh giá năng lực của họ với tư cách là một bá quyền tiềm năng lẫn một bên cung cấp các lợi ích công. Và trong một số lĩnh vực quan trọng, sức mạnh của họ có thể lại chính là một điểm yếu chí mạng. Nhiều quốc gia nghèo hơn lo ngại rằng sự bứt phá kinh tế của Trung Quốc sẽ không để lại khoảng trống cho họ công nghiệp hóa. Không giống như Mỹ và các quốc gia châu Âu — những bên trong quá khứ từng giúp tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa của các nước nghèo hơn (bao gồm cả Trung Quốc) — Bắc Kinh hiện tại lại đang trên đà tạo ra hiệu ứng ngược lại.

Lãnh tụ

Tạ Duy Anh

Hôm qua một ông bạn gọi điện hỏi thăm NXB Hội Nhà văn, sau vụ thu hồi sách. Tôi bảo tôi nghỉ rồi, chỉ thích chơi và hầu cháu, không mấy khi ra khỏi nhà, ít quan tâm chuyện xã hội nên cũng chỉ biết sơ qua. Nói chuyện một hồi, ông bạn bảo: Một ông anh quan chức từng bảo tôi là các ông phải găm vào đầu rằng, ở xã hội ta, chớ bao giờ động vào lãnh tụ, kể cả khen các cụ lên tận giời. Cứ để các cụ ngồi yên vị trên bàn thờ, thỉnh thoảng nhang khói là khôn ngoan nhất.

Ai mới là “phản động” trong cuộc công kích nhắm vào “giáo dục khai phóng”?

Tino Cao

1

Trong đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụm từ giáo dục khai phóng được dùng như một gợi ý chấm bài cho câu hỏi về điều kiện hình thành những “Steve Jobs của Việt Nam”, tức những cá nhân có khả năng sáng tạo nhờ một môi trường giáo dục rộng mở. Chỉ sau vài ngày, cụm từ ấy bị kéo bật ra khỏi phạm vi khảo thí và trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận sặc mùi công kích bằng cách chụp mũ; vấn đề giáo dục nhanh chóng bị nâng quan điểm lịch sử và áp đặt độc quyền diễn giải chân lí. Đặt bên cạnh những tranh cãi gần đây quanh tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, tọa đàm về Trương Vĩnh Ký của Cà phê Thứ Bảy, sách Chuyện với Thanh của Nguyễn Thành Nam, cùng việc đề thi môn Lịch sử dùng cách diễn đạt khác thay cho cụm “ngụy quân, ngụy quyền”, sự việc này cho thấy một làn sóng bảo thủ đang nổi lên với mức độ ngày càng gay gắt trong đời sống công cộng Việt Nam. Những nỗ lực nhìn nhận lại văn chương, lịch sử và giáo dục bằng một tinh thần tự do và hiện đại hơn đang gặp sức ép từ các tiếng nói cực đoan muốn giữ nguyên những khuôn diễn giải quen thuộc; đi kèm với sức ép ấy là các cáo buộc về lập trường, về “diễn biến hòa bình”, về nguy cơ “xét lại” hoặc “lệch chuẩn”.

“Gia Định báo”: Phương tiện truyền bá và phổ biến chữ Quốc ngữ

Lương Diệp Phong

Thái Hạo: Người đề xuất thành lập và sau đó phụ trách Gia Định báo - tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của nước ta, là nhà bác học Trương Vĩnh Ký(1). Ông cũng chính là nhân vật đã và đang bị không ít thành phần nhân danh "yêu nước", "chống lật sử" liên tục đấu tố bằng những quy kết và ngôn từ thô tục nhất trong thời gian qua. Xin đăng lại bài viết trên báo Dân trí, số ra hôm qua, 20.6.2026 của tác giả Lương Diệp Phong.  

Không có mô tả ảnh.

Nhà văn hóa, nhà văn, nhà ngôn ngữ học Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký)

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn