Một ngôi làng chìm trong bùn đỏ

Song Minh

image Bài sau đây đăng trên vnexpress.net, lấy từ nguồn tin của AP. Tuy thế, vnexpress.net đã lược bỏ hai chi tiết quan trọng: (1) bùn đỏ ở đây chính là bùn đỏ do khai thác bauxite; và (2) khối lượng bùn đỏ chỉ mới 600-700.000 m3.

Thử tưởng tượng đó không phải là đất nước Hungary xa xôi, mà là Tây Nguyên, Việt Nam. Thảm họa sẽ khủng khiếp hơn hàng trăm lần vì “tổng lượng bùn đỏ phải tích tụ thường xuyên trên cao nguyên Lâm Đồng là 80 - 90 triệu m3”. Một nước có nền công nghiệp cao như Hungary mà còn chịu một thảm hoạ như thế, thì liệu cái công ty TKV của Việt Nam có đủ sức khiến cho người dân tin tưởng hồ chứa bauxite tuyệt đối an toàn hay không?

Nói về dự án đường sắt cao tốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng quả quyết: “Tôi yên tâm. Yên tâm rằng phải làm.” Hẳn khi quyết định xúc tiến khai thác bauxite ở Tây Nguyên, bất chấp sự phản đối của nhân dân nói chung và trí thức nói riêng, Chính phủ và các nhà lãnh đạo Đảng cũng hoàn toàn yên tâm như thế.

Các hình ảnh trong bài (xem thêm ở đây) có làm cho các vị động lòng mà hồi tâm hay chăng?

Anh Hoàng

Một bể chứa khổng lồ tại nhà máy hóa chất ở miền tây Hungary đột nhiên bị vỡ hôm qua, làm ngập lụt hàng loạt ngôi làng bằng dòng thác bùn đỏ ngầu.

clip_image001

Ít nhất hai người chết, 7 người mất tích và hàng chục người bị thương tại thị trấn Devecser, cách thủ đô Budapest 164 km về phía tây nam. Ảnh: AP.

clip_image002

Các lực lượng cứu hộ được huy động tới khu vực để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập giữa biển đỏ. Ảnh: AP.

clip_image003

Một người đàn ông ngồi trên nóc nhà chờ được giải cứu. Ảnh: AP.

clip_image004

Tại nhiều nơi, dòng nước đục đỏ ngầu dâng ngập đến đầu gối, khiến cho việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: AP.

clip_image005

Một phụ nữ đứng chờ hoang mang trước nhà ngập đầy bùn đỏ. Ảnh: AP.

clip_image006

Lính cứu hỏa phải dùng đến các xe cẩu hạng nặng để giải cứu người dân. Ảnh: AP.

clip_image007

Người dân lần lượt được đưa lên các xe tải cỡ lớn để sơ tán ra khỏi khu vực. Ảnh: EPA.

clip_image008

Một lính cứu hỏa dốc bùn đỏ ra khỏi chiếc ủng của mình. Ảnh: EPA.

clip_image009

Khoảng 400 ngôi nhà bị chìm trong biển đỏ, 40 người đã được giải cứu trong hôm qua. Tại một số nơi, dòng sông đỏ dâng cao lên tận 2 m. Ảnh: AP.

clip_image010

Người dân được chở đi trên chiếc xe tải cỡ lớn. Ảnh: EPA.

clip_image011

Bể chứa nước đỏ ngầu của nhà máy hóa chất Hungary khi chưa bị vỡ. Ảnh chụp ngày 24/8/2006 Ảnh: AP.

S. M.

Nguồn: Vnexpress

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn