Truyện cười: Đảng và Corona

Trần Thế Kỷ

p>1. Chuyện 1: Mấy người bạn trò chuyện:

- Mùng 5 tết Canh Tý, xảy ra vụ nổ súng tại một sòng bạc ở Củ Chi làm 4 người và con bò bị chết

- Hẳn do thua bạc nên tháu cáy.

- Đúng vậy, thủ phạm là là một công an, bị thua cháy túi nhưng không được cho chơi tiếp nên chạy về nhà lấy súng AK.

- Công an mà cũng dính vào bài bạc, chẳng ra thể thống gì.

- Chắc công an đánh bạc để cùng dân mừng Đảng mừng xuân.

- Vậy là Củ Chi đầu năm có 4 người dân không chết vì virus Corona mà chết vì đạn AK.

- Tội nghiệp cho con bò bị chết oan.

- Bắn phát nào chết phát đó, ai bảo ngành công an đào tạo kém?!

2. Chuyện 2: Ông Năm bảo anh Tư:

- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói có trong tay công thức chữa lành mọi bệnh tật.

- Kinh! Ông này không phải người phàm.

- Ông Vũ khẳng định có thể chữa được tất cả mọi bệnh tật mà nền y học hiện đại không chữa được.

- Kinh! Ông này đích thị là người nhà trời.

- Ông ấy từng nói có thể hô mưa, gọi gió, gọi sấm, gọi sét.

- Kinh! Ông này hiển thánh tới nơi.

- Chứ sao, thánh một chăm phần chă

- Nhưng dịch Corona đang hoành hành, làm điên đảo thế giới mà sao ông ấy... im re?!

3. Chuyện 3: Tết xong, Cu tí bảo Tía:

- Chán quá, tía ơi , ngày mai đi học lại rồi.

- Học để tiếp thu kiến thức, con ạ. Ngày mai là 3 tháng Hai, con biết là ngày gì không?

- Con không biết.

- Đó là ngày kỉ niệm thành lập Đảng quang vinh

- Đảng quang vinh thì sao hả tía?

- Nhờ Đảng mà nước mình giàu mạnh.

- Hèn gì mà đứa con nít mới đẻ cũng gánh hơn 30 triệu nợ công.

- Sao con biết?

- Thì hôm nọ tía nói.

- Ừ nhỉ.

Tía cu Tí tủm tỉm cười rồi ngồi vào bàn vi tính  đọc báo mạng. Tía cu Tí chợt nói lớn:

- Báo đăng: Sở GD – ĐT vừa quyết định cho học sinh được nghỉ học 1 tuần đề phòng, tránh dịch do virus Corona gây ra.

- Hoan hô Virus Corona! Cu Tí reo lên. Vậy là mình được tiếp tục ở nhà cắn hạt dưa. Vậy là Đảng không bằng con virus!

4. Chuyện 4:  Anh Năm bảo anh Tư:

- Bình Chánh: Bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm bỗng thành thiếu nữ 17 tuổi.

- Sao lạ vậy?

- Theo kết luận giám định của công an huyện Bình Chánh, độ tuổi của bé gái bị hiếp dâm là 17 tuổi , trong khi giấy khai sinh cho thấy chỉ 14 tuổi.

- Thì ra với CA, tờ khai sinh không xác định độ tuổi mà phải dựa vào cái giám định.

- Nếu giấy khai sinh không xác định độ tuổi thì làm giấy khai sinh để làm gì?

- Vụ này có uẩn khúc gì đây. Hiếp dâm trẻ 14 tuổi và vị thành niên 17 tuổi là 2 tội khác nhau hoàn toàn.

- Chắc có việc chạy án.

- Chứ còn gì nữa. Nén bạc đâm toạc tờ … khai sinh!

5. Chuyện 5: Anh Năm bảo anh Tư:

- Cụ Vương Hồng Sển là một nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng.

- Đúng vậy , bộ sưu tập của cụ có nhiều cổ vật có giá trị.

- Thuở cụ còn sống , nhiều người hỏi mua cổ vật của cụ nhưng cụ không bán.

- Cụ có một người con trai nhưng nghe nói anh ta hư hỏng nên trước khi mất, cụ Sển quyết định hiến tặng bộ sưu tập của mình cho nhà nước.

- Một quyết định khôn ngoan.

- Thực tế lại rất phũ phàng.

- Sao kỳ vậy?

- Mới đây một cán bộ ngành văn hóa cho hay nhiều món trong bộ sưu tập của cụ Sển đã không cánh mà bay.

- Tại sao?

- Không nói ra thì ai cũng biết tại sao.

- Nghĩ mà buồn, cụ Sển đã tốn bao nhiêu công mới có được những cổ vật quí giá đó, vậy mà…

- Ký ca ký cóp cho cọp nó xơi!

T.T.K.

VNTB gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn