Làng Nủ – cái chết và bài học đắt giá

Lưu Trọng Văn

Liệu có cách gì dân làng Nủ, Lào Cai có thể tránh được mất mát tang thương: 18 người chết, 17 người bị thương, 70 người mất tích?

Báo Lào Cai điện tử đưa tin: từ đêm mùng 7.9 đến suốt ngày đêm 9.9 vùng Lào Cai trong đó có huyện Bảo Yên mưa to và rất to.

Có nghĩa là với những cơn mưa như thế này dù là hoàn lưu bão số 3 khủng khiếp hay không thì bất cứ người dân vùng núi bên suối, sông đều biết lũ sẽ về và lũ quét, lũ ống xuất hiện là tất yếu.

Huống hồ lãnh đạo các cấp của tỉnh Lào Cai.

Làm lãnh đạo xã, huyện, tỉnh miền núi sẽ là lãnh cảm hoặc vô trách nhiệm nếu không biết quy luật của thiên nhiên này.

Khi những cơn mưa to và rất to kéo dài đến tận ba ngày mà không cảnh báo cho Dân và không buộc Dân phải di tản khỏi ven bờ suối, sông, hẻm núi đất, chân núi đất thì rất tắc trách.

Người Dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa thường sống bản năng, ít tính trước lo sau, vì vậy chính quyền cùng hệ thống chính trị, đoàn thể phải chủ động chỉ đạo Dân để tránh cho Dân gặp tai hoạ.

Rất đau!

Đau vì không ít Dân vùng sâu vùng xa vẫn còn nghèo nàn lạc hậu thiếu hiểu biết để phòng tránh cho mình.

Đau vì còn đó những dấu hỏi quá lớn về các cấp chính quyền thiếu cảnh giác thậm chí thiếu trách nhiệm trước những dự báo quá rõ về thiên tai.

Khi bà con gặp nạn rồi hết lòng lo cứu giúp không thể phủ nhận nhưng còn nguyên đó lời cầu ước: Phải chi…



L.T.V.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn