Nhà báo Huy Đức: Không một người tự do nào lại chọn nhà tù

BBC

Nhà báo Trương Huy San hầu toà hôm nay, 27/2, với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ Luật hình sự.

Ông Trương Huy San, thường được biết đến với bút danh Huy Đức, bị bắt giữ hồi tháng 6/2024.

Theo cáo trạng được giới truyền thông Việt Nam đăng tải, từ năm 2015-2024, ông Trương Huy San đã đăng 13 bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung bị cho là “xâm phạm lợi ích của Nhà nước”.

Chính quyền Việt Nam không nêu bất cứ nội dung nào của các bài viết bị coi là vi phạm pháp luật này.

Cáo trạng cũng nêu rằng ông San “nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước”.

Ông Trương Huy San, với bút danh Huy Đức, từng là nhà báo của Báo Tuổi trẻ vào cuối những năm 1980 và những năm 1990, chuyên đưa tin nội chính.

Năm 2005, ông nhận được Học bổng Hubert H. Humphrey để học tại Đại học Maryland ở Hoa Kỳ.

Trở về Việt Nam vào năm 2006, ông tiếp tục viết báo và bắt đầu viết blog, trong đó có nhiều bài bình luận xã luận về các vấn đề xã hội và chính trị nóng bỏng.

Năm 2009, báo Sài Gòn Tiếp thị đăng bài có tựa đề “Chị Hai Thủ tướng” của tác giả Huy Đức, viết về “một người thân của đương kim Thủ tướng cũng đã bị áp giải ra khỏi hiện trường’ khi chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 280ha cao su còn lại ở xã An Tây để làm khu công nghiệp (KCN)”.

Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chính quyền Việt Nam đã đóng cửa blog của ông năm 2010.

Năm 2012, nhà báo Huy Đức đã dành một năm tại Đại học Harvard theo Học bổng Nieman. Trong thời gian đó ông đã viết tác phẩm có ảnh hưởng nhất của mình, Bên thắng cuộc, được coi là cuốn sách phi hư cấu quan trọng nhất về lịch sử và chính trị Việt Nam hậu chiến tranh.

Cuốn sách này, với hai tập gồm “Giải phóng” và “Quyền Bính”, chưa từng được bán công khai ở Việt Nam.

Ông đồng thời tiếp tục viết về các vấn đề xã hội và chính trị của Việt Nam, bao gồm nạn phá rừng và các vấn đề môi trường khác.

Ông cũng là một trong những người khởi xướng chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa vào năm 2014 nhằm tri ân tới gia đình các tử sỹ Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng hòa.

Đến năm 2021, ông phát động dự án “Góp một cây để có rừng” nhằm khôi phục rừng đầu nguồn ở các tỉnh miền Trung.

Với khoảng 370.000 người theo dõi trên Facebook, nhà báo Huy Đức được coi là một trong những nhà bình luận chính trị Việt Nam có ảnh hưởng nhất trên nền tảng này.

Trước khi bị bắt, ông đã đăng bài về những nguy hiểm do tập trung quyền lực vào Bộ Công an Việt Nam, mà ông Tô Lâm, hiện là Tổng bí thư ĐCSVN, từng lãnh đạo.

Trong số các bài viết trên Facebook của ông, một bài mà ông gọi là “Những suy nghĩ không rời rạc” vào ngày 28/5 bình luận về các vấn đề pháp quyền tại Việt Nam và viết rằng việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư ĐCSVN, là “một bước lùi về chính trị”.

Theo báo Tuổi trẻ, ngày hôm nay 27.2.2025:

“Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Huy San 30 tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Một bản án có yếu tố chính trị lần đầu tiên đem tới cảm giác không quá khắc nghiệt đối với những ai quan tâm tới nhà báo nổi tiếng Huy Đức.

Ông Trương Huy San trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2014. Ảnh BBC

Nguồn: BBC tiếng Việt

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn