Tin mừng cho y học Việt Nam (*)

Nguyễn Tuấn

Nguyen Dinh Nguyen

Chúc mừng cả đội. Vậy chớ giờ anh em mình có thể claim là nhóm nghiên cứu Y khoa tiên phong trong việc sử dụng AI để phân tích số liệu. Mình (anh Phạm Q Tuấn, Maths UNSW, anh và em) đã published bài báo về sử dụng thuật ngữ AI để phân tích nguy cơ loãng xương, bài này có lẽ published vào năm 2006 hay 2007 gì đó, để em tìm lại

Nguyễn Tuấn

Nguyen Dinh Nguyen Đúng rồi! Không biết Tuấn bây giờ ở đâu? Anh PQT kia thì nghỉ hưu rồi. AI bây giờ hay hơn cái thời anh em mình làm, nhưng về nguyên lí thì y chang.

Yo, hôm nay đúng là ngày 'bung xõa' luôn! Cả 3 bài báo của tụi tôi được chấp nhận cho công bố, cứ như trúng số độc đắc 3 lần trong một ngày!

Cả 3 bài đều xuất phát từ Dự án Vietnam Osteoporosis Study. Năm nay kỉ niệm đúng 10 năm kể từ ngày công trình nghiên cứu này được khởi động [1].

Cả 3 bài đều dính dáng đến AI.

Bài đầu tiên, tụi tui xây dựng một hệ thống AI xịn, chỉ nhìn phim quang tuyến X là có thể đoán ngay được mật độ xương! Chẩn đoán loãng xương luôn. Cái này quan trọng lắm nghen, vì bệnh viện nào không có máy DXA xịn sò vẫn có thể dùng cách này để 'bắt bệnh' loãng xương cho bệnh nhân.

Bài này sẽ được công bố trên Osteoporosis International, tập san của International Osteoporosis Foundation, oai chưa! À, đây còn là đứa con tinh thần trong luận án tiến sĩ của Nguyễn Gia Huy. Luận án đã qua thẩm định chừng nửa năm rồi, ai cũng khen, và tháng 10 này em ấy sẽ 'lên lầu' tốt nghiệp luôn.

Hai bài còn lại thì tụi tôi 'bắt tay' với Đại học Johns Hopkins. Cũng dùng AI để tạo mô hình tiên đoán ung thư. Nhưng hai bài này tốn rất nhiều tiền (hàng triệu USD) của Johns Hopkins, chứ chúng tôi không làm được.

Hai bài này tụi tôi hợp tác với cả chục nhóm nghiên cứu khắp thế giới. Tụi tôi không phải dạng 'cộng tác viên' bình thường, mà là partner chánh hiệu. Chúng tôi đóng góp dữ liệu, phương pháp phân tích, và diễn giải và viết bài báo.

Hai bài này sẽ lên sóng trên PNAS, tập san của Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoa Kỳ. Ngon lành.

Nhớ lại mấy tuần trước như là thảm họa, bản thảo bị từ chối tới tấp, tôi còn tưởng mình bị vía ám hay sao đó. Ai ngờ đâu, ‘sau cơn mưa trời lại sáng’, 3 tin vui ập đến cùng lúc! Trời thương tụi tôi thiệt mà!

“Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai" (Nguyễn Đình Toàn).

_____

[1] Các bạn có thể biết thêm về VOS qua bài này (https://nguyenvantuan.info/du-an-vietnam-osteoporosis-study). Đúng 10 năm trước chúng tôi khởi động dự án VOS. Có thể nói rằng cho đến nay VOS là lớn nhứt và lâu nhứt về chuyên ngành loãng xương ở Việt Nam và Đông Nam Á. Ngân sách chẳng bao nhiêu, chúng tôi làm việc không lương, nhưng đã cho ra đời hơn 50 bài báo khoa học, 10 giải thưởng ngoài nước và trong nước, đào tạo 5 nghiên cứu sinh và nhiều bác sĩ nội trú.

Qua VOS, chúng tôi muốn chứng minh rằng ở Việt Nam vẫn có thể làm nghiên cứu phẩm chất cao mà chưa chắc cần nhiều tiền. Vấn đề là phải có quyết tâm và người đồng lòng. Thời đó thì vất vả lắm, còn thời nay qua lời tuyên bố của ông TBT, hi vọng rằng tình hình sẽ dễ dàng hơn (nhưng phải chờ coi ra sao).

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

(*) Đầu đề do BVN thêm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn