Ukraine đang có thời gian vô cùng thuận lợi, Nga gặp họa sát thân thật rồi

Chung Hoangtat

Lẽ ra tên lửa nội địa Ukraine đã bay vào Nga từ tháng 3 nhưng Mỹ cản lại để mở đường cho ngoại giao. Chỉ sau khi Putin gặp Trump ở Alaska xong mà không được mời ăn trưa phải cút về thì tên lửa mới bắt đầu bay. Chính vì vậy Ukraine đã làm được 211 tên lửa FP-5, hơn 200 tên lửa hạng siêu nặng là 2 loại áp lực chiến lược vô cùng lớn và nó đang tăng lên hàng ngày, đây là thứ vũ khí chiến lược mà Nga không có cách gì đỡ được khi Ukraine tấn công vào các cơ sở kinh tài của mình.

Ukraine tích cực đánh phòng không Nga cả năm nay là để dọn đường cho các cuộc tấn công cơ sở năng lượng Nga – rất mạnh và hiệu quả, chỉ 3 tuần, Ukraine phá hủy 13% sản lượng chiết xuất dầu của Nga.

Bọn Nga trên mạng bắt đầu gào lên thiếu xăng và tiếp tục cấm xuất khẩu xăng.

Hiện giờ cả hệ thống hậu cần Nga đang bị đánh liên tục.

Chỗ Porskov sau cú tấn công tự sát trước giờ Putin đi gặp Trump giờ đã bị đẩy lùi. Quân Ukraine chuyển sang phản công.

Ukraine tiếp tục tấn công vào các cơ sở năng lượng, đây là lá bài chiến lược mà Nga không có cách gì chống đỡ được, hậu quả của nó rất thảm khốc.

Nga hút dầu lên làm gì khi không có cơ sở lưu trữ và chiết xuất? Nga bơm dầu lên nhưng không thể xuất khẩu, một mình TQ không thế nào hấp thụ hết lượng dầu tồn đọng của Nga, kinh tế TQ đang giảm tốc, nhu cầu nhập khẩu dầu cũng không còn cao như những năm 2022. Nga phải giảm sản lượng hút dầu và trong trường hợp tuyệt vọng nhất phải đóng giếng dầu, lũ lụt ở nhiều nơi cũng làm Nga phải đóng cửa các giếng khoan làm trầm trọng thêm vấn đề nguyên liệu cho các cơ sở chiết dầu Nga.

Tôi nói luôn là Nga hiện tại rất khó khăn đối với vấn đề năng lượng, tiếp tục hút dầu thì Nga cũng không thể chiết xuất khi Ukraine phá hủy nhiều cơ sở lọc dầu, nó đưa đến việc Nga không còn khả năng lưu trữ dầu thô, nhưng nếu Nga không hút dầu thì cũng không ổn, mỏ dầu không phải cái giếng mà muốn đóng là đóng muốn mở là mở.

Ấn Độ mấy tháng trước nhập khẩu 1.2 triệu thùng dầu 1 ngày, giờ đây giảm còn 400.000 thùng, muối bỏ bể.

Với một nước chủ yếu xuất khẩu năng lượng như Nga, thì Ukraine tấn công vào nồi cơm của Nga là cái chết đau đớn mà Nga không có cách gì chống lại, phòng không Nga không những tệ mà còn mỏng, phòng thủ đường không một quốc gia 17 triệu km vuông như Nga quả thật là ko thể nào làm được .

Khắp nơi trên chiến trường dài từ bắc xuống nam - đông nam, Ukraine có những đột phá quan trọng, mọi vị trí Ukraine đã giành lại thế phản công hiệu quả, nhịp độ tấn công của Nga đã giảm lại đáng kể và co cụm phòng thủ, đặc biệt ở hướng bắc thuộc cụm quân Sumy.

Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã thất bại, tổn thất lớn mà không đạt được hiệu quả chiến lược nào, Porskov vẫn đứng vững, Sumy vẫn chắc như bàn thạch.

Với khả năng tấn công sâu 3000km vào lãnh thổ Nga, thì cái chết của Nga rõ ràng đang hiện hữu một cách vô cùng rõ ràng, chỉ có Mỹ mới có khả năng ngăn cản Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga thôi, chứ Nga đã bó tay rồi. Người có thể cứu Putin chỉ có thể là Trump, không có ai khác, chấp cả TQ cũng không thể lật được thế cờ trong trường hợp Ukraine mở rộng tấn công không hạn chế vào các cơ sở kinh tế Nga đặc biệt là các cơ sở năng lượng Dầu - Khí.

Những năm trước Rùa em dự đoán mùa thu 2024 Nga phải khủng hoảng kinh tế, tất nhiên nó chậm hơn 1 năm, nhưng vấn đề này đang trở thành thảm họa trong mùa thu năm nay, nó chỉ có thể chuyển biến tệ hơn chứ không thể đảo ngược lại. Nga đang ở giai đoạn yếu nhất trong 3 năm nay, ngược lại Ukraine lại đang ở thế mạnh nhất từ 2022. Làm sao có thể nói Ukraine đang thất thế? FP-5 mở ra những con đường dài chiến lược cho Ukraine, tấn công sâu vào một điểm tử huyệt bắt buộc Nga phải suy yếu, nó trầm trọng hơn rất nhiều khi tính toán đến nền kinh tế Nga và các vấn đề an ninh năng lượng - lương thực của Nga.

Trên mặt trận chính trị, Zelensky tiếp túc trêu đùa Nga, đưa Putin vào thể rất khó giải quyết khi Zelensky mượn nước đẩy thuyền yêu cầu gặp Putin đối thoại song phương ở mức ngoại giao cao nhất, nó vừa chiều lòng Trump cũng vừa đưa Putin vào thế phải lựa chọn và công nhận Ukraine là một nhà nước độc lập chứ không phải loại chó không xích như Belarus của Lukasenko (vấn đề này Rùa em đã phân tích ở những bài trước).

Châu Âu tiếp tục “hỗ trợ” Nga khi bơm thêm hơn 4 tỷ đô từ tài khoản đóng băng của Nga ở Châu Âu, vấn đề đưa quân Anh, Pháp vào Ukraine không cần phải tính đến bởi vì quân đội Anh, Pháp chỉ có mặt ở Ukraine KHI VÀ CHỈ KHI CÓ ĐƯỢC 1 LỆNH NGỪNG BẮN ĐƯỢC KÝ, HOẶC CÁC VĂN KIỆN HÒA BÌNH MÀ TRONG ĐÓ UKRAINE ĐẠT ĐƯỢC THEO CÁC ĐIỂU KHOẢN HỌ MUỐN.

Nga không chấp nhận ngừng bắn, Trump cũng không biết cách nào đạt được thỏa thuận với cả Ukraine và Nga, vậy cho nên quân đội Châu Âu không cần hiện diện trên lãnh thổ Ukraine và cơ bản là Ukraine cũng không cần quân đội chính quy Châu Âu trên lãnh thổ mình. Ukraine cũng không muốn ngừng chiến, họ đang có những lá bài chiến lược (vũ khí tấn công tầm xa) buộc Nga phải trả giá ngày càng lớn.

Ukraine không thể thua, mùa đông năm nay sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất mà dân Nga cảm nhận đươc. Một nước Nga phủ đầy băng tuyết, thiếu thực phẩm và vô cùng lạnh giá khi không thể tự lo năng lượng cho mình. Châu Âu không thể ngờ rằng có một ngày, một siêu cường năng lượng như Nga mà rơi vào khủng hoảng năng lượng, so với Venezuela thì Nga không đến mức thiếu năng lượng như vậy, nhưng để sống được và nuôi chiến tranh, thì Nga quả thật đã không còn khả năng đó. Các vấn đề an ninh lương thực - kinh tế - năng lượng và chính trị của Nga, nó chỉ tệ hơn và tệ hơn nữa chứ không hề được cải thiện chút nào trong thời gian tới. Không có nước nào hùng mạnh hơn khi bị cấm vận, các tác động của cấm vận nó cần thời gian thẩm thấu, nhưng hậu quả là vô cùng tai hại và thảm khốc.

Một cảnh tượng bi hài hiếm gặp của Nga đã dần hiện ra một cách vô cùng sống động và trực quan, đây là thực tế, không phải chúng ta đang tưởng tượng, một thực tế rất thảm trọng cho Nga mà trước đây không ai dám nghĩ tới.

Bánh xe thời gian không quay ngược, nó chỉ tiến lên, thời đại của năng lượng thô đã không còn mang tính quyết định đến địa chính trị, trong một thế giới mới, sự thống trị chuỗi cung ứng và khoa học công nghệ sẽ đưa quốc gia trở lại và trở thành một Siêu Cường. Lời nguyền tài nguyên luôn và sẽ giết chết các đại cường quốc chậm tư duy, kém đổi mới, sự thích nghi luôn có tính chọn lọc và đào thải, đây không phải là cách vạn vật trên thế gian này vận hành hay sao?

Rùa tiên sinh

Nguồn: FB Chung Hoangtat

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn