Nhắc đến vị tân thủ tướng lại nhớ nhà nghiên cứu Hồng Lê Thọ (1)

Đinh Kim Phúc

Tiếp nối bài đăng trước về người bạn Hồng Lê Thọ của tôi, đây là bức thư tôi gửi cho Đại sứ Việt Nam tại Paris. Tôi không quên!

Sauvian, ngày 04 tháng 12 năm 2014

"Từ: Ông André Menras, Hồ Cương Quyết

Gửi đến: Ngài Đại sứ Việt Nam tại Pháp

Về việc: Bắt giữ và tạm giam ông Hồng Lê Thọ

Thưa Ngài Đại sứ,

Tôi vinh dự được gửi thư này đến Ngài để bày tỏ sự lo ngại sâu sắc cũng như sự phẫn nộ khôn cùng của tôi trước việc người bạn của tôi, ông Hồng Lê Thọ, bị lực lượng công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ tại nhà riêng vào đêm 29 tháng 11 vừa qua. Theo phía công an, ông bị cáo buộc đã đăng tải trên internet "những thông tin có nội dung xấu xâm phạm lợi ích của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" và bị điều tra theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Tôi xin làm chứng rằng, ông Thọ là một người yêu nước, luôn khao khát sự thật và công lý. Ông là một người cởi mở và thượng tôn pháp luật. Cả tuổi trẻ và cuộc đời ông đã tận hiến để sát cánh cùng nhân dân mình đấu tranh một cách hòa bình và kiên định. Ở tuổi lục tuần, lại đang phải điều trị tiểu đường bằng insulin và từng bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt cơ mặt, ông Hồng Lê Thọ chỉ đơn thuần dành thời gian để đăng tải trên trang cá nhân những thông tin đa chiều, trích dẫn từ các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước hoặc các bài viết của các nhân sĩ địa phương và quốc tế.

Vào thời điểm Việt Nam vừa được gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chính những hành động trấn áp của công an — mang tính bạo lực, độc đoán và bất công như thế này — mới là điều làm tổn hại đến uy tín của Nhà nước và đất nước Việt Nam, chứ không phải ông Thọ. Với tư cách là một công dân mang hai dòng máu Việt và Pháp, tôi cực lực phản đối mọi sự đe dọa, thô bạo hay tước đoạt tự do vì tội danh quan điểm; đồng thời, tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ông Hồng Lê Thọ cũng như hàng chục bloggơ khác đang bị giam giữ.

Với hy vọng tiếng nói này sẽ được lắng nghe và thỉnh nguyện này sẽ được chuyển tới cấp cao nhất của Nhà nước, xin Ngài Đại sứ nhận nơi đây lời chào trân trọng, tinh thần công dân và sự quyết tâm cao độ của tôi.

André Menras, Hồ Cương Quyết."

    

https://www.facebook.com/andre.menras.1/posts/pfbid02VPsTyWSQBb6S6SphfDnQVPunJfL9ptKBijTEwUuWM5aSsjveqM1TRio2ZgPp9Udgl

Khi nhắc đến tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thì phải nhắc đến nguyên Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương.

Từ tháng 9 năm 1965 đến năm 1978, ông Lê Minh Hương được biệt phái công tác tại Bộ Ngoại giao. Ông hoạt động tình báo dưới danh nghĩa là thành viên sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhắc đến tướng Lê Minh Hương không thể không nhắc đến NNC Hồng Lê Thọ (1949-2021), cựu nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Sinh năm 1949 tại Bình Trị Thiên, Hồng Lê Thọ sang Nhật du học năm 1967. Anh tích cực tham gia phong trào sinh Việt Nam chống chính sách chiến tranh của Mỹ và chống chính quyền độc tài Nguyễn Văn Thiệu. Về nước, anh kinh doanh và hoạt động xã hội. Trong thập niên 2000, blog Người Lót Gạch của Hồng Lê Thọ đã cung cấp nhiều thông tin và bình luận về tình hình chính trị - xã hội. Anh bị bắt giam từ ngày 29.10.2014 đến 11.2.2015 vì bị cáo buộc “ tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung đả kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ”. Tháng 10.2015, công an đình chỉ điều tra hình sự blog Người Lót Gạch “vì đã được ngăn chặn kịp thời, không còn nguy hiểm cho xã hội, không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Rất tiếc khi NNC Hồng Lê Thọ bị bắt thì Thượng tướng Lê Minh Hương và Đại tướng Mai Chí Thọ đã thành người muôn năm cũ nên thân phận của NNC Hồng Lê Thọ phải gặp kiếp nạn.

Lần cuối khi ucf với NNC Hồng Lê Thọ sau khi ông được trả tự do, tôi hỏi: Nếu chú trở lại sống ở thời điểm của thập niên 1970 thì chú có hành động như lúc đó không? Chú trả lời: Không ai dập tắt được ngọn lửa trong tim Hồng Lê Thọ.

Bây giờ khi nhớ lại tôi chỉ biết nói rằng ngành Công an nợ NNC Hồng Lê Thọ một lời xin lỗi.

Thinh Q Tran

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RMwcaAA3n4RnucoLci7vxLVw8mjBhBTK5DctQ3KZgMQ85ydK3YXDo2eJdNZXVQjsl&id=100006289747820

(1) Đầu đề do BVN thêm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn