Truyền thông đã đánh mất chức năng của mình

Hong Thai Hoang

Xem thêm:

Đúng quá, Thế mà cả nước không ai nghĩ ra! Với những đại biểu QH thiên tài, thông minh tuyệt đỉnh, hết lòng vì lợi ích quốc gia như thế này, lo gì Việt Nam không vững bước sang “KỶ NGUYÊN NGƯỜI”

La Khắc Hòa

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'tuoitre online MỚI NHẤT XEM NHIỀU VIDEO THỜI SỰ THẾG c 25°-34C 25° 34°C TP. HCM Đại biểu Quốc hội đề xuất thu phí đọc báo để phát triển kinh tế báo chí'

Trong những ngày miền Trung chìm trong nước lũ,

những tiếng kêu cứu vang lên từ nóc nhà,

những gia đình mất người thân,

trẻ em, người già, phụ nữ đứng run rẩy giữa dòng nước xiết…

Thì truyền thông chính thống lại đăng những bài rực rỡ cờ hoa, lễ hội, tham quan, ngoại giao, ẩm thực — như thể đất nước không hề có một thảm họa nào đang diễn ra.

Đó không phải lỗi của phu nhân Tổng Bí thư.

Đó là lỗi của truyền thông.

Truyền thông đã đánh mất chức năng của mình

Truyền thông quốc gia không phải để quảng bá hình ảnh đẹp, chạy theo sự kiện lễ hội hay tô màu cho đời sống công quyền.

Vai trò số 1 của báo chí là:đưa thông tin trung thực, phản ánh nguy cơ, cảnh báo rủi ro, kết nối công tác cứu hộ, nói lên tiếng nói của người dân.

Khi cả vùng đất kêu cứu từng giờ,

thì việc đưa tin về những sự kiện rạng rỡ, quần áo đẹp, chụp ảnh cười nói…

chỉ khiến sự đối lập trở nên tàn nhẫn hơn.

Không phải vì sự kiện sai.

Mà vì sai thời điểm.

Trong lúc ấy, các bài báo về lũ lụt lại mờ nhạt, cập nhật chậm, số liệu thiếu minh bạch.

Truyền thông đang tự đánh mất niềm tin

Khi báo chí: không dám đưa tin đầy đủ, không dám phản ánh thực tế, không dám đặt ra câu hỏi quan trọng,

thì mạng xã hội buộc phải làm thay vai trò đó.

Kết quả là: người dân quay video, người dân livestream, người dân cập nhật từng giờ, người dân phản ánh sự thật.

Vì báo chí đã bỏ trống vị trí mà đáng ra họ phải đứng.

Bài viết về “phu nhân tham quan lễ hội ẩm thực” giữa thời điểm miền Trung chìm trong nỗi đau đã đặt truyền thông vào hai câu hỏi:

- Ai duyệt bài này đúng lúc dân đang chết?

- Truyền thông phục vụ ai: dân hay nghi lễ?

Đây không còn là vấn đề cá nhân.

Đây là vấn đề hệ thống.

Trong mọi quốc gia văn minh, báo chí phải đi trước một bước để bảo vệ người dân — không phải đi lệch một nhịp để đánh rơi nỗi đau của họ.

Truyền thông Việt Nam cần được nhắc lại điều căn bản nhất:

Khi nhân dân khóc, truyền thông không được phép cười.

Khi nhân dân kêu cứu, truyền thông không được phép im lặng.

Khi nhân dân gặp nạn, truyền thông không được phép đăng lễ hội.

Nếu báo chí không trở lại với chức năng của mình,

người dân sẽ tiếp tục làm báo thay báo chí —

và đó mới là điều đáng buồn nhất cho một nền truyền thông quốc gia.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Chủ nhật, 23/11/2025, 15:54 (GMT+7) Phu nhân Tổng Bí thư tham quan Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dự Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025, sự kiện quy tụ 128 đơn vị ngoại giao với chủ đề "Hành trình vị giác khắp năm châu". ውዮስራ PRE WANMA 平国通咖 EXPRESS natag.hình ቦች ninan hình'

H.T.H.

Nguồn: FB Hong Thai Hoang

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn