Điện ở Việt Nam nhờ ai?

Lê Linh 

Cần đọc để biết ơn Ukraina. 

Mạc Văn Trang

Bọn Putin và bọn ủng hộ nó ở "xứ chiều nay" đang gầm lên sung sướng vì nhìn thấy cảnh nhà đài Ukraine bị cúp điện khi phỏng vấn Tổng thống Zelensky… Rất có thể nhà máy điện của Ukraine bị trúng bom của Putin.

Nhiều thằng nhắn tin cho mình rất mất dạy: "3/ thấy xót cho bọn tân phát xít không? Đất nước tan tành vì lũ quên ơn, chối bỏ lịch sử đấy.. đáng đời..v.v!". Tôi không buồn bọn này đâu, tôi chỉ không hiểu vì sao bố, mẹ của chúng không đẻ ra hột vịt để ăn, và buồn những kẻ khốn nạn đã chặn hết thông tin Ukraine đã từng giúp Việt Nam xây dựng đường dây 500 KV Bắc - Nam nhánh 1.

Chuyện thế này:

Ông Đào Văn Hưng, lúc đó là Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (1992 - 1995), sau này là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Chính ông đã dẫn đầu đoàn công tác của Việt Nam sang Liên Xô (cụ thể là sang Ukraine và Nga) vào năm 1992 - 1993 để tìm kiếm nguồn cung cấp thiết bị khẩn cấp cho dự án đường dây 500 KV mạch 1. 

Ukraine (Ukrinterenergo và các nhà máy kim loại ở Zaporizhzhia, Kharkiv) được chọn cung cấp toàn bộ kết cấu thép cột, dây dẫn, dây chống sét, cùng phụ kiện đường dây với giá thành thấp hơn nhiều so với châu Âu và Nhật Bản (chỉ bằng khoảng 40 - 50%). Và thời gian giao hàng rất nhanh (có thể giao ngay từ kho tồn sau khi Liên Xô tan rã); chất lượng đạt tiêu chuẩn GOST, phù hợp với khí hậu nhiệt đới (đã được thử nghiệm ở Crimea và Kavkaz).

Thời điểm 1992 - 1994, Việt Nam vẫn đang chịu cấm vận kinh tế toàn diện từ Mỹ và các nước phương Tây (cho đến khi Tổng thống Bill Clinton dỡ bỏ cấm vận vào ngày 3/2/1994). Trong giai đoạn đó, Việt Nam gần như không thể mua được thiết bị điện lực lớn từ châu Âu, Nhật Bản, Mỹ hay Hàn Quốc bằng tín dụng thương mại hoặc vay ODA. Nga dưới thời Yeltsin và Putin đang theo phương Tây, nên sợ ướt quần.

Lúc này, Ukraine lại mở rộng cửa và giao hàng đúng hạn, giá rẻ, chất lượng tốt mà chả sợ thằng nào. Đã thế, Ukraine còn gồng mình cho vay từ tín dụng xuất khẩu ngắn hạn của chính Ukraine. Cho đến nay, rất nhiều cột thép và dây dẫn do Ukraine sản xuất năm 1993 - 1994 vẫn đang vận hành tốt trên tuyến 500 KV Bắc - Nam mạch 1. Đây là một trong những sự giúp đỡ quý báu kịp thời và hiệu quả nhất mà người Việt Nam nhận được từ Ukraine trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về năng lượng.

Dự án đường dây truyền tải điện 500 KV Bắc - Nam là một trong những công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam, khởi công năm 1992, chính thức đóng điện vận hành vào ngày 27/5/1994. Là tuyến đường dây siêu cao áp đầu tiên tại Việt Nam, dài 1.487 km, nối từ trạm Hòa Bình (miền Bắc) đến trạm Phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh), nhằm truyền tải điện dư thừa từ miền Bắc đến miền Trung và miền Nam, khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn điện giữa các vùng và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ukraine, thông qua Công ty Cổ phần Ukrinterenergo (một doanh nghiệp nhà nước chuyên về xây dựng và cung cấp thiết bị điện lực) – đã có những đóng góp rất quan trọng vào dự án này, góp phần hoàn thành vượt tiến độ kỷ lục (chỉ trong 2 năm), với chi phí tầm 548 tỷ VND (544 triệu USD lúc bấy giờ). 

Từ năm 1997 đến 2004, Ukrinterenergo tiếp tục hợp tác với Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là EVN) bằng cách cung cấp dịch vụ đào tạo nhân viên Việt Nam về bảo trì đường dây mà không cần ngắt điện (live-line maintenance) cho các mức điện áp 500 KV, 220 KV và 110 KV. Các khóa đào tạo được tổ chức cả tại Ukraine trung tâm SE Vinitsaelectrotechnologia và trực tiếp trên đường dây tại Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ công việc.

Càng kể ra thì càng buồn!

L.L.

Nguồn: FB Linh Le

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn