Tôi lên tiếng vì tài sản của tôi bị thu giữ trái quy định pháp luật

Trần Quyết Thắng

Làm thế nào mà một người chuyên thu thập xe đạp hỏng, sửa chữa lại, rồi tặng cho trẻ em nghèo, phải đi đến quyết định "Có lẽ từ giờ về sau, tôi sẽ không cứu bất cứ chiếc xe hỏng nào nữa"!? Đó là một quyết định chua chát, cay đắng.

"Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa!".

Dũng Hoàng

Tôi đã kiên nhẫn im lặng suốt 16 ngày qua, chờ đợi sự minh bạch từ cơ quan chức năng. Nhưng đến hôm nay (25/5/2026), mọi thứ vẫn im lìm, tôi buộc phải lên tiếng.

Ngày 9/5/2026, chiếc iPhone 16 Pro Max của tôi bị thu giữ tại trụ sở Công an xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ mà không có biên bản tạm giữ, không có quyết định tạm giữ, không có giấy hẹn. Đến nay đã 16 ngày, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào.

Diễn biến sự việc

Khoảng 15h ngày 9/5, 6 người xưng là Công an xã Cao Dương và An ninh tỉnh đến xưởng tái chế xe đạp (nơi tôi đang hỗ trợ) bằng 3 xe hơi. Họ yêu cầu tôi về trụ sở với lý do “kiểm tra tạm trú, tạm vắng”. Khi tôi yêu cầu xem giấy mời hoặc quyết định, họ không xuất trình sau đó áp giải tôi lên xe.

Tại trụ sở, tôi bị 5-6 người thay phiên thẩm vấn kéo dài gần 5 tiếng. Nội dung câu hỏi chủ yếu xoay quanh đời sống cá nhân, mối quan hệ và hoạt động tái chế xe đạp Rebike For Kids – hoàn toàn không liên quan đến tạm trú, tạm vắng như lý do ban đầu.

Đến khoảng 20:30, ngày 9/5/2026, sau khi tôi ký biên bản làm việc và bản cam kết tuân thủ pháp luật (tôi chưa từng có tiền án, tiền sự hay thậm chí là một lần bị xử phạt vi phạm hành chính), họ yêu cầu tôi mở khóa điện thoại. Tôi từ chối để bảo vệ quyền riêng tư. Lập tức, họ thu giữ điện thoại và cho tôi về lúc 21h mà không lập biên bản thu giữ, không giao giấy hẹn trả tài sản.

Ngay ngày hôm sau tôi nhận được thông tin mọi hoạt động tái chế bị giải tán. Hơn 300 chiếc xe đạp cũ đang trong quá trình sửa chữa để tặng cho học sinh nghèo và xe lăn cho người khuyết tật phải dừng lại. Những mong chờ, hy vọng dập tắt. 

Ngày 15/5/2026, tôi đã đến trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ, gặp một cán bộ phòng PA02 để hỏi về chiếc điện thoại của mình. Cán bộ này trả lời: “Không có ở đây”, và cho biết nếu có thông tin sẽ thông báo lại sau.

Về hành trình đóng góp cho cộng đồng của tôi

Tôi đã tham gia công việc cộng đồng suốt 12 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện dự án Rebike For Kids. Đến nay, cùng với những người bạn, chúng tôi đã thu gom, sửa chữa và trao tặng hơn 3.000 xe đạp cùng hơn 500 xe lăn cho học sinh nghèo và người khuyết tật trên khắp cả nước.

Tôi không ngại khó khăn hay thiệt thòi trong hành trình thiện nguyện, tôi từng gặp nhiều cản trở vô lý nhưng đều chọn im lặng để mọi việc nhẹ nhàng trôi qua. Tuy nhiên, lần này với cách hành xử như nói ở trên, tôi thực sự không thể chấp nhận được. 

Tôi cho rằng cơ quan chức năng giữ điện thoại của công dân suốt hơn nửa tháng mà không có quyết định tạm giữ, biên bản thu giữ hay bất kỳ thông báo nào là trái quy định của pháp luật, đồng thời gây thiệt hại đến công việc và quyền lợi cá nhân của tôi.

Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm trả lại tài sản cho tôi.

Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ lần lượt chia sẻ về hành trình thiện nguyện, những ý tưởng và công việc mà tôi đã thực hiện. Một phần để những ai quan tâm có thể tham khảo và làm theo cách của mình, một phần nữa để minh bạch cách tôi đóng góp cho xã hội trong suốt những năm qua.

P/s: Hình ảnh 1 chiếc xe đạp trong đống đổ nát tôi bắt gặp gần đây. Có lẽ từ giờ về sau, tôi sẽ không cứu bất cứ chiếc xe hỏng nào nữa - tôi chọn sự bình yên.

25/5/2026

T.Q.T.

Nguồn: FB Trần Quyết Thắng

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn