Đề nghị C03 vào cuộc Dự án sông Hồng

Nguyễn Như Phong

3-6-2026

Lãnh đạo Hà Nội phải nhớ “pháp luật đi trước, đạo lý đi sau”. Phải biết lấy “dân làm gốc” chứ đừng có “lấy dân làm… thớt”!

Tôi đọc đi đọc lại công văn của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát gửi UBND TP Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và thấy vô cùng ngạc nhiên trước lời lẽ có tính chất “tối hậu thư” cho chính quyền Hà Nội như thế này.

Bộ ba “ pháo-mã-tốt“ này kiến nghị thành phố hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Rồi họ đề nghị Hà Nội phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công, đất nông nghiệp nằm trong phạm vi tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 25/9.

Đọc cái công văn này, tôi không hiểu họ đang làm thuê cho Hà Nội hay họ giật dây chính quyền Hà Nội?

Những mốc thời gian mà họ đưa ra quả thực là tốc độ của “ tàu cao tốc” , trong khi chắc chắn họ phải biết việc di dân, đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức việc tái định cư … ở các địa bàn trong dự án đang nước sôi lửa bỏng đến thế nào? Và rất nhiều người dân không đồng thuận… Người dân đang có những phản ứng làm đau đầu chính quyền.

Tôi kính đề nghị Bộ CA mà cụ thể là C03 hoặc Thanh tra chính phủ nên cho điều tra, làm rõ mấy việc sau đây:

1- Có đúng là Dự án này không phải do Nhà nước lên kế hoạch rồi đấu thầu, mà do bộ ba Đại Quang Minh-Thaco-Hòa Phát vẽ ra, rồi Hà nội làm kế hoạch theo ý tưởng của họ? Nếu đúng thì rõ rằng “ doanh nghiệp sai khiến chính quyền”.

2- Đại Quang Minh là doanh nghiệp đang cực kỳ tai tiếng ở dự án Thủ Thiêm và đến nay nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong thì tại sao được giao làm dự án này?

3- Ông Hòa Phát thì chỉ giỏi sản xuất thép chứ chưa từng xây dựng đô thị bao giờ? Vậy đằng sau là gì?

4- Việc Liên danh này đề nghị đổi lấy hơn 5000 héc ta đất thì có đúng hay không? Ai định giá 12 lô đất này?

Tôi cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội phải trả lời minh bạch trước nhân dân về: “Họ thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng như thế nào?”. Đồng thời phải Công khai trả lời những kiến nghị của người dân trong các khu vực bị lấy đất.

Theo tôi, lãnh đạo Hà Nội nên khôn ngoan, bình tĩnh lại, đừng có duy ý chí về dự án này.

Hà nội nên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý kinh tế, các bậc thức giả:

Và theo tôi, lãnh đạo Hà Nội nên:

- Cho dân tái định cư tại chỗ.

- Hà Nội bỏ tiền ra làm những việc mang tính công cộng như làm đường, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lo nơi ăn chốn ở và sinh kế của người dân mất đất, rồi xây dựng đê, kè, chỉnh trị dòng sông… Còn những khu vực mà quy hoạch làm khu thương mại, nhà cho thuê, v.v. thì phải đưa ra đấu thầu.

- Và quan trọng là lãnh đạo Hà Nội phải nhớ “pháp luật đi trước, đạo lý đi sau”. Phải biết lấy “dân làm gốc” chứ đừng có “lấy dân làm… thớt”!

Có mấy ý nhỏ như vậy, mọi người thấy thế nào?

Khéo lại " bức tử sông Hồng 

24 tháng 5 

Tôi theo dõi việc thực hiện Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tất cả sự tò mò...

Đồng thuận thì chắc chắn là tôi không rồi. 

Bởi lẽ để thực hiện dự án này, các nhà đầu tư sẽ cùng chính quyền các cấp phải tống hàng trăm ngàn người đang sống bằng những mảnh vườn, ao cá, bằng những cây trái mà họ đã gây dựng, bồi đắp, đã chống chọi với lũ lụt từ cả bao đời nay vào những khu chung cư tận đẩu tận đâu ( mà cũng mới chỉ có trên kế hoạch, chứ còn chưa biết đến năm nào mới có)... 

Nhốt người dân vào các khu đô thị "đểu" với chất lượng chưa ai biết thì dễ, nhưng vào các khu chung cư ấy rồi, họ sống bằng cái gì? Còn trồng được rau, còn nuôi được con gà con lợn, trồng được luống hoa mà sống hay không?

Nhưng đó là chuyện của tầm "vĩ mô", hy vọng rằng chính quyền này đang thực hiện lời của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải " lấy dân làm gốc" thì cũng sẽ không quá vô cảm với cuộc sống của người dân ngoài các bãi sông Hồng. 

Còn các các nhà đầu tư là... (xin lỗi các bạn, tôi nói bậy) - Tôi chả tin được thằng đéo nào cả. Chúng nó chỉ nghĩ mưu nghĩ kế tống dân đi thật nhanh để chiếm đất, để bức tử sông Hồng, miễn sao cho đầy túi tiền của chúng. Tin những nhà đầu tư như " Khoa khàn" thì có mà bỏ mẹ!

Một trong những cách " bức tử" sông Hồng nhanh nhất đó là làm các sân "Gốp" với quy mô hàng vài chục héc ta mỗi sân. Mà đã làm sân "gốp", thì họ phải dùng thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng... Nghĩa là không có một con giun, con kiến nào sống được ở đây nữa. Và các loại thuốc đó sẽ lại trôi xuống sông Hồng và thế là chưa biết hậu quả gì sẽ xảy ra với các loài thủy sản ở sông Hồng đoạn từ Hà Nội đổ ra đến cửa biển?

Không biết các quan chức liên quan đến việc bảo vệ môi trường có để ý việc này không?

N.N.P.

Nguồn: FB Như Thổ

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn